QĐND - Đã lâu lắm rồi, tôi cùng đồng đội được trở về miền ký ức tuổi thơ êm đềm mà sâu lắng, thiết tha qua lời ru ngọt ngào, điệu múa nhịp nhàng uyển chuyển của các cô, các chị trong Câu lạc bộ “Phụ nữ yêu thích và bảo tồn các làn điệu hát ru và hát dân ca” do Trường Sĩ quan Lục quân 1 tổ chức (xem ảnh).

Trung úy QNCN Đinh Thị Thảo, cán bộ chuyên trách phụ nữ, Chủ nhiệm câu lạc bộ chia sẻ: “Câu lạc bộ là nơi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, giao lưu, học hỏi kiến thức để tiếp tục gìn giữ, phát huy và bảo tồn các làn điệu hát ru và hát dân ca của dân tộc. Sau mỗi buổi sinh hoạt, các cô, các chị trở về với công việc thường ngày làm tròn bổn phận người quân nhân làm công tác phục vụ bộ đội; người vợ, người mẹ trong mỗi gia đình”.
Theo Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó chủ nhiệm Chính trị, Trường Sĩ quan Lục quân 1, cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia Câu lạc bộ “Phụ nữ yêu thích và bảo tồn các làn điệu hát ru và hát dân ca” đến từ 30 hội phụ nữ cơ sở, từ chị nhân viên nuôi quân, quân y, quân khí, văn thư, tài chính đến những giảng viên… tất cả đều có chung niềm đam mê và mong muốn bảo tồn các làn điệu hát ru và hát dân ca. Từ tình yêu, niềm đam mê, thành viên câu lạc bộ đã thổi hồn vào ca từ làm ấm lòng người chiến sĩ xa quê, nhân lên niềm đam mê, tình yêu ca hát trong đời sống người chiến sĩ lục quân.
LÊ THÀNH SINH (HT: 2CA-11, Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận