QĐND - Đó là biệt danh mà cán bộ, công nhân, người lao động Công ty 74 (Binh đoàn 15) đặt cho ông Trần Văn Chính, nhân viên bảo vệ của công ty (xem ảnh). Trong suốt 19 năm làm bảo vệ, ông Chính luôn là người có mặt ở nơi làm việc sớm nhất và cũng là người rời vị trí cuối cùng, kể cả những ngày mưa gió.
Đặc thù công việc cạo mủ cao su phải bắt đầu từ khoảng 2 giờ sáng và kết thúc sau khi bàn giao mủ lúc trưa muộn. Ông Chính luôn có mặt trước để kiểm tra, bảo vệ sản phẩm, vườn cây của công ty; hướng dẫn, vận động công nhân gương mẫu chấp hành quy trình trong khai thác mủ, thu và giao nộp sản phẩm đầy đủ, đồng thời quản lý tốt vườn cây nhận khoán. Hỏi ông làm thế nào để một người bảo vệ vừa nghiêm túc, cương quyết trong xử lý công việc, vừa hòa nhã, được mọi người yêu mến, ông cười nói: “Việc công thì cứ công tâm mà làm chú ạ!”. Ông kể, thời gian đầu cũng có lúc gặp những trường hợp thiếu trung thực, cố tình giấu mủ, không giao nộp cho công ty. Thay vì làm lớn chuyện, ông bình tĩnh giải thích, động viên để họ tự giao nộp và rút kinh nghiệm. Ông không làm cho bất cứ người nào mất mặt hay thấy xấu hổ trước tập thể và bà con làng xóm, nhưng cũng không dung túng cho bất cứ ai có hành động tư túi cá nhân.

Không chỉ có nhiệm vụ bảo vệ mà tất cả công việc của làng xóm và của công ty, ông đều xông xáo đi đầu. Bà con ở làng Lang, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai-nơi ông cư trú quý mến và tin ông như một già làng. 7 lần được tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua; bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vì có thành tích xuất sắc trong hai năm 2016, 2017 và hàng chục bằng khen, giấy khen của Bộ tư lệnh Binh đoàn 15, Công ty 74 là phần thưởng ghi nhận sự đóng góp của ông.
Bài và ảnh: NGUYỄN ANH SƠN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận