QĐND - Đại tá Hoàng Văn Thượng, sinh năm 1948, hiện đang sống ở đường Lý Tự Trọng, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. 19 tuổi, ông tình nguyện nhập ngũ và có nhiều năm chiến đấu trên khắp chiến trường miền Nam, Cam-pu-chia… Trong cuộc đời cầm súng, ông đã tham gia 23 trận đánh lớn nhỏ, được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Nói chuyện với chúng tôi, ông kể trận đánh ngày 16-9-1971 vào chi khu Dầu Tiếng (Chiến đoàn 33-ngụy) là kỷ niệm sâu sắc trong đời cầm súng của ông. Ông chính là người trèo lên nóc nhà, giật cờ của ngụy, cắm cờ của ta. Đang trên đường rút, bất ngờ ông bị một quả lựu đạn nổ ngay bên cạnh, hất văng ra xa, ngất lịm. Khi tỉnh lại, ông thấy người đau ê ẩm, sờ lên tai thấy máu chảy ướt đầm. Lấy hết sức lực, ông cố gắng vượt rào thép gai và lại bị viên đại liên của giặc bắn trúng hông…
Nghỉ hưu đã gần chục năm nhưng ông chưa một ngày ngơi nghỉ. Hiện nay, ông Thượng là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Cao Bằng, tích cực giúp cựu chiến binh xây dựng kinh tế, vươn lên làm giàu. Hội đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các nhà hảo tâm xóa 657 nhà dột nát cho hội viên, giảm hộ nghèo xuống dưới 10%, không còn hội viên bị đói. Ông còn tích cực đi đầu trong phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau xóa đói giảm nghèo”, lan tỏa sâu rộng trong từng hội viên, đem lại hiệu quả thiết thực. Ở cương vị nào, ông cũng luôn giữ vững phẩm chất người đảng viên, người lính, gương mẫu trong mọi hoạt động, được đồng đội và nhân dân kính trọng, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.
HỮU THUẬN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận