QĐND - Năm 2000 về nghỉ hưu, nhưng bác sĩ Lê Văn Thi (nguyên Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) vẫn tích cực tham gia hoạt động xã hội, đặc biệt là công tác từ thiện, nhân đạo.
Ông đã đứng ra vận động mở Phòng khám từ thiện Hoa Mai, trực thuộc Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố, tại tổ 27, khu dân cư Đông Trà, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn. Đến tháng 7-2014, khi cơ sở này nằm trong vùng Dự án di dời giải tỏa của địa phương, ông đã báo cáo với lãnh đạo Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố và xin chuyển Phòng khám từ thiện Hoa Mai về số 56 đường Trần Đại Nghĩa (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn). Dù ở cơ sở cũ hay ở cơ sở mới hiện nay, Phòng khám từ thiện Hoa Mai luôn là địa chỉ đáng tin cậy về khám, chữa bệnh, phát thuốc và tư vấn sức khỏe của người dân địa phương.
Bệnh nhân Cao Thị Thùy ngụ tại tổ 51, phường Hòa Hải bộc bạch: “Tôi bị thoái hóa đốt sống cổ, viêm đường tiết niệu, được người quen giới thiệu về Phòng khám từ thiện Hoa Mai. Được bác sĩ Lê Văn Thi trực tiếp điều trị, chỉ một thời gian ngắn, bệnh tình của tôi đã thuyên giảm rõ rệt. Bác sĩ Lê Văn Thi là ân nhân của gia đình tôi…”. Bệnh nhân Huỳnh Phước Thu ở tổ 58, khu dân cư Đông Trà, phường Hòa Hải tiếp lời: “Sau khi bị tai nạn giao thông, sức khỏe của tôi giảm sút. Không có tiền đi các bệnh viện lớn chữa trị, tôi tìm đến Phòng khám từ thiện Hoa Mai và được bác sĩ Lê Văn Thi trực tiếp châm cứu. Chỉ sau vài tháng, tôi đã có thể trở lại làm việc bình thường. Cảm ơn bác sĩ Lê Văn Thi, người thầy thuốc có tấm lòng thiện nguyện”.
MỸ KHÊ – THIÊN THANH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận