QĐND - Trong những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đời sống của cán bộ, chiến sĩ được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, để đáp ứng được nhu cầu cuộc sống với một sĩ quan đã lập gia đình, nuôi con nhỏ như tôi là một vấn đề khó khăn. Cụ thể, năm 2011 tôi lập gia đình. Tôi công tác tại Tổng công ty Sông Thu (TP Đà Nẵng), còn vợ tôi dạy học ở TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam).
Vợ chồng trẻ, điều kiện kinh tế eo hẹp, nên chúng tôi vẫn phải thuê trọ ở gần trường vợ công tác để thuận tiện chăm sóc con nhỏ. Giữa năm 2016, gia đình tôi được tổng công ty hỗ trợ 70 triệu đồng, sau đó vợ chồng tôi vay ngân hàng 200 triệu đồng để làm nhà. Tháng 8-2016, vợ chồng tôi xây được căn nhà trị giá hơn 300 triệu đồng gần nhà bố mẹ. Về nhà mới, vợ chồng tôi lên kế hoạch tiết kiệm trong chi tiêu hằng ngày để có tiền trả nợ và phấn đấu trong 10 năm sẽ trả hết nợ. Hiện tại, mỗi tháng tôi tiết kiệm được 3 triệu đồng.
Từ thực tế của bản thân, tôi nhận thấy, sự quan tâm, giúp đỡ của chỉ huy đơn vị chính là động lực để vợ chồng tôi cố gắng hơn trong cuộc sống. Tôi cũng nhận ra rằng, mỗi quân nhân phải đi đầu trong việc chống lãng phí, chi tiêu hợp lý, học tập tiết kiệm theo gương Bác Hồ. Có như vậy mới sớm ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Trung úy QNCN LÊ HỮU BÌNH
(Đoàn viên Công đoàn cơ sở, Xí nghiệp Vỏ 2, Tổng công ty Sông Thu)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận