QĐND - Đại úy Nguyễn Văn Công, Bí thư Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 9, Trường Sĩ quan Lục quân 1 hiểu rất rõ đoàn viên trong đơn vị mình. Trải qua những khó khăn của ngày đầu quân ngũ, đoàn viên khóa 85 là những học sinh vừa rời ghế nhà trường, không tránh khỏi nhớ nhà, nhớ người thân.
Hiểu rõ tâm tư, tình cảm của đoàn viên, Nguyễn Văn Công đã tổ chức chương trình giao lưu “Kết thân đồng đội” với mong muốn kết nối gần hơn tình đồng chí, đồng đội, giúp đoàn viên hiểu rõ môi trường quân ngũ, xây dựng động cơ, xu hướng nghề nghiệp đúng đắn.
Đoàn viên Lương Xuân Thiện, Liên chi đoàn Đại đội 27, Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 9 chia sẻ: “Bố em dù đôi mắt không nhìn thấy nhưng vẫn cố gắng nuôi con thực hiện ước mơ trở thành học viên Lục quân. Qua buổi giao lưu, em được tiếp thêm sức mạnh, động lực để có thêm quyết tâm thực hiện ước mơ”. Đoàn viên Bùi Xuân Thắng, Liên chi đoàn Đại đội 25, Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 9 kể về quãng thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Lữ đoàn Hải quân đánh bộ, rồi công tác tại đảo Nam Yết, quần đảo Trường Sa. Thắng kể cho đồng đội nghe những khó khăn, thiếu thốn của người chiến sĩ ngoài đảo như thiếu nước ngọt, rau xanh... và cả tình cảm quê nhà. Nhưng bằng tinh thần đoàn kết, gắn bó, những người lính đảo đã vượt qua mọi khó khăn.
Theo Thượng tá Nguyễn Công Nghị, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn 9, Trường Sĩ quan Lục quân 1, hiệu quả đem lại sau buổi giao lưu “Kết thân đồng đội” đã giúp các đoàn viên xác định tốt nhiệm vụ, quyết tâm học tập, rèn luyện, không còn biểu hiện dao động tư tưởng. Buổi giao lưu thực sự trở thành nhịp cầu gắn kết tình đồng chí, đồng đội, kết nối gần hơn giữa cán bộ với đoàn viên. Thiết nghĩ, mô hình giao lưu thanh niên “Kết thân đồng đội” cần được nhân rộng để sự gắn kết giữa cán bộ với đoàn viên được bền chặt, gần gũi hơn.
LÊ THÀNH SINH (phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, Hà Nội)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận