Chủ Nhật, 12/08/2018, 22:31

    Nhờ đồng đội, gia đình tôi có nhà mới

    QĐND - “So với đồng đội cùng trang lứa, gia đình tôi thuộc diện đặc biệt khó khăn. Bố tôi qua đời cách đây mấy năm, mẹ tôi thường xuyên đau ốm, thu nhập gia đình chủ yếu từ cây lúa. Bao nhiêu năm nay, căn nhà của mẹ con tôi xuống cấp trầm trọng, mái bị dột, nhiều chỗ cả mảng tường bong tróc, vào mùa mưa lũ thì khổ không kể hết. Nhưng gia đình không có điều kiện nên chưa thể sửa sang, nâng cấp”. Đó là tâm sự của Binh nhất Vũ Công Minh, Đại đội 10, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 141, Sư đoàn 312 (Quân đoàn 1).

    Đại diện lãnh đạo, chỉ huy Tiểu đoàn 3 (Trung đoàn 141, Sư đoàn 312) đến thăm, trao tiền hỗ trợ gia đình Binh nhất Vũ Công Minh. Ảnh: LƯU MẠNH

    Đại diện lãnh đạo, chỉ huy Tiểu đoàn 3 (Trung đoàn 141, Sư đoàn 312) đến thăm, trao tiền hỗ trợ gia đình Binh nhất Vũ Công Minh. Ảnh: LƯU MẠNH

    Được sự quan tâm, tạo điều kiện của chỉ huy các cấp, mới đây Đoàn cơ sở Trung đoàn 141, Sư đoàn 312 (Quân đoàn 1) đã trao tặng gia đình Binh nhất Vũ Công Minh số tiền 30 triệu đồng trích từ Quỹ “Ngôi nhà 100 đồng” để xây dựng, sửa sang nhà. Cầm trên tay số tiền ủng hộ của đồng chí, đồng đội, Minh xúc động bộc bạch: "Mẹ con tôi rất cảm động và trân trọng, biết ơn đơn vị. Bởi trong số những đồng đội tham gia ủng hộ gia đình tôi, không phải ai cũng có hoàn cảnh kinh tế khá giả. Nhờ có sự giúp đỡ của mọi người mà sắp tới mẹ con tôi được ở trong ngôi nhà mới, không bị dột nát như trước. Đây là sự quan tâm, động viên của thủ trưởng các cấp và đồng đội, giúp gia đình tôi phần nào vơi đi khó khăn trong cuộc sống, đồng thời cũng là động lực khích lệ tôi vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới, bản thân tôi quyết tâm rèn luyện, phấn đấu thật tốt để không phụ tình cảm của chỉ huy cũng như anh em đồng đội trong đơn vị".

    ĐÀO NGỌC LÂM  (HT: 2AN, 765 Sóc Sơn, Hà Nội)

    ĐÀO NGỌC LÂM

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...