Thứ Năm, 12/05/2016, 08:02

    “Như đóa hoa thơm”

    QĐND - Đến Bệnh viện Quân y 105 khám bệnh, cụ Nguyễn Đăng Bắc (88 tuổi, trú tại số nhà 104, phố Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội) làm rơi mất chiếc ví. Trong khi cụ Bắc đang thẫn thờ, lo lắng vì trong ví bị mất có một số giấy tờ quan trọng và 5,5 triệu đồng là số tiền khá lớn, thì bất ngờ cụ nghe thấy tiếng loa truyền thanh trong khuôn viên bệnh viện:

    “Bệnh viện Quân y 105 xin thông báo! Vào lúc 16 giờ ngày 10-5-2016, nhân viên của bệnh viện đã nhặt được một chiếc ví, trong đó có 5,5 triệu đồng và chứng minh thư mang tên Nguyễn Đăng Bắc… Xin mời chủ nhân của chiếc ví nêu trên lên cơ quan chính trị của bệnh viện để nhận lại tài sản”.

    Trung úy QNCN Nguyễn Thị Hồng, nhân viên Bệnh viện Quân y 105. 
    Được người thân đưa lên Ban Chính trị của Bệnh viện Quân y 105 nhận lại tài sản bị rơi, cụ Bắc vô cùng vui mừng. Đặc biệt, cụ càng xúc động khi được biết người nhặt được chiếc ví chỉ ở tuổi cháu gái của mình, đó là Trung úy QNCN Nguyễn Thị Hồng, kỹ thuật viên Khoa Xét nghiệm giải phẫu bệnh lý.

    Nhận lại chiếc ví với đầy đủ tài sản của mình từ tay Trung úy QNCN Nguyễn Thị Hồng, cụ Nguyễn Đăng Bắc xúc động, nói: “Số tiền trong ví không hề nhỏ so với thu nhập của đồng chí Trung úy QNCN, vì thế tấm lòng của cháu Hồng càng đáng quý. Trước đây tôi cũng là bộ đội nên tôi càng phấn khởi, tự hào vì phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ đã được thế hệ trẻ của Bệnh viện Quân y 105 hôm nay kế tục xứng đáng. Việc làm của cháu Hồng và các thầy thuốc ở đây như đóa hoa thơm ngát chào mừng kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Bác Hồ sắp tới”.

    Tìm hiểu chúng tôi được biết, những năm qua, các đồng chí cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Bệnh viện Quân y 105 đã nhiều lần nhặt được của rơi, trả người đánh mất. Tất cả những cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của bệnh viện khi nhặt được của rơi đều thông báo cho Ban Chính trị bệnh viện biết để thông báo trên hệ thống loa truyền thanh và trả lại tài sản cho người làm rơi kịp thời. Nghĩa cử cao đẹp đó, cùng với sự tận tình phục vụ người bệnh của các thầy thuốc áo lính đã góp phần xây dựng “thương hiệu” của Bệnh viện Quân y 105-Tổng cục Hậu cần.

    Bài và ảnh: NAM SƠN

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...