Chủ Nhật, 09/07/2017, 21:53

    Như người thân một nhà

    QĐND - Đó là cảm nhận của chúng tôi về tình cảm giữa cán bộ quản lý và các học viên Lào, Cam-pu-chia ở Hệ Quốc tế, Học viện Hậu cần.

    Trung tá Đào Ngọc Anh, Chủ nhiệm Lớp K1 chia sẻ: “Mấy hôm nay có một học viên Cam-pu-chia bị bệnh, gia đình bạn rất lo lắng. Chúng tôi cắt cử thay nhau sang Bệnh viện Quân y 103 chăm sóc và cũng đã gọi điện động viên gia đình bạn ở Cam-pu-chia, rằng ở đây đã có đơn vị và các bác sĩ chăm lo rất chu đáo”.

    Khám sức khỏe cho học viên quốc tế ở Hệ Quốc tế, Học viện Hậu cần. 

    Đại tá Nguyễn Văn Mạnh, Phó hệ trưởng Hệ Quốc tế cho biết: “Quản lý các bạn học viên quốc tế, chúng tôi gặp khá nhiều khó khăn, như về ngôn ngữ và thói quen. Việc tìm hiểu tập tục, tư tưởng của bạn là việc làm thường xuyên của các cán bộ hệ. Để nâng cao vốn tiếng Việt cho các bạn, ngoài các giờ lên lớp, chúng tôi tổ chức thêm các buổi phụ đạo”. 

    Ghé thăm nhà ăn của hệ, chúng tôi được chị Nguyễn Thúy Mùi, nhân viên bếp ăn Hệ Quốc tế cho biết: “Chúng tôi dựa trên khẩu vị của các bạn học viên quốc tế và định lượng để chế biến các món ăn phù hợp. Các bạn Lào và Cam-pu-chia rất thích ăn cơm nếp. Các món ăn đều phải có vị cay, ngọt đậm, nhiều tỏi, ớt khô, gừng...".

    Học viên Sô-van Na-rông, Trưởng đoàn học viên Lào chia sẻ: “Chúng em rất yên tâm khi được học tập và sinh sống ở Việt Nam. Đặc biệt được sự giúp đỡ ân cần, nhiệt tình của các anh chị, thủ trưởng đơn vị mà chúng em tiến bộ rất nhiều”.

    Bài và ảnh: PHẠM KIÊN

     

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...