QĐND - Ngày 8-8 vừa qua, tôi phải nhập viện và nằm tại phòng số 5, Khoa Tiêu hóa A3, Bệnh viện Quân y 354. Ngay từ khi vào viện, tôi thực sự ngỡ ngàng bởi khuôn viên và các phòng bệnh sạch sẽ, khang trang, các khoa cận lâm sàng với máy móc, trang thiết bị hiện đại. Về thái độ khi tiếp đón và chăm sóc bệnh nhân của đội ngũ y sĩ, bác sĩ Bệnh viện Quân y 354, tôi cảm nhận rõ tiêu chí “Ba xin” (Xin chào, xin lỗi, xin phép) do Bộ trưởng Bộ Y tế phát động, luôn được đề cao tại đây.
Sau 10 ngày điều trị tôi đã khỏi bệnh. Qua Báo Quân đội nhân dân, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới đội ngũ y sĩ, bác sĩ của Khoa Tiêu hóa A3 nói riêng và Bệnh viện Quân y 354 nói chung đã tận tình chăm sóc tôi trong những ngày vừa qua. Từ bác sĩ, Trưởng khoa, Đại tá Nguyễn Đức Chung đến các y tá chăm sóc tôi hằng ngày đều tận tình với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Tôi đặc biệt trân trọng và cảm phục bác sĩ Thanh, một bác sĩ tận tâm, hiền hậu, nụ cười luôn nở trên môi, khiến bệnh nhân chúng tôi quên đi đau đớn, bệnh tật và cảm nhận được y đức cao đẹp của những bác sĩ mang trên mình hai màu áo, màu xanh quân phục và chiếc áo blouse trắng.
Xin chúc cán bộ, y sĩ, bác sĩ Bệnh viện Quân y 354 có nhiều sức khỏe để chăm sóc thật tốt các bệnh nhân, các đồng chí của mình.
PHẠM HẢI ĐĂNG (Cán bộ hưu trí phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP Hà Nội)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận