QĐND - Vừa qua, tình trạng cá chết hàng loạt xảy ra ở một số tỉnh ven biển miền Trung, từ tỉnh Hà Tĩnh đến tỉnh Thừa Thiên-Huế đã gây nhiều thiệt hại cho ngư dân các tỉnh này và lo lắng với người dân cả nước. Cũng đúng dịp này, gia đình tôi có ý định đi du lịch tại các tỉnh trên. Tìm hiểu thông tin trên các báo, tôi rất hoang mang bởi những dòng tít đầy giật gân và nhiều dòng thông tin trái chiều, khiến tôi có lúc định hủy bỏ chuyến đi này.
Giữa “xa lộ” thông tin ấy, tôi tìm được một số bài báo đăng trên Báo Quân đội nhân dân, như: Biển Hà Tĩnh-bình yên trở lại; Người dân miền Trung sau sự cố môi trường biển: “Việc mô ra việc nớ”; Lòng dân vằng vặc niềm tin… cùng nhiều thông tin khác. Với niềm tin vào tờ báo chiến sĩ, tôi yên tâm hơn với những thông tin trên và quyết định khởi hành chuyến đi vào ngày 6-5.
Sáng 7-5, chúng tôi đến Bến cá Cửa Sót ở xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Chợ cá buổi sớm, ngư dân địa phương và khách du lịch vẫn nườm nượp mua bán đồ hải sản còn tươi rói mới được chuyển từ các tàu cá xuống. Vợ tôi chọn mua 2kg mực ống tươi với giá 100.000 đồng/kg và trực tiếp vào bếp nấu nướng. Chỉ sau ít phút, chúng tôi được thưởng thức một bữa sáng thịnh soạn với những miếng mực dày và ngọt. Thầm cảm ơn Báo Quân đội nhân dân, tôi cười và nói với vợ: “Suýt nữa thì nhà mình bỏ lỡ chuyến đi đầy ý nghĩa và ngon, bổ, rẻ chỉ vì những bài báo đưa tin theo kiểu “té nước theo mưa”.
NGUYỄN ĐÌNH THIÊM (Khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên, TP Hà Nội)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận