Thứ Tư, 02/08/2017, 23:55

    Những chương trình đầy giá trị nhân văn

    QĐND - Sau Lễ trao giải Cuộc thi viết "Những tấm gương bình dị mà cao quý" lần thứ 8 và Chương trình giao lưu nghệ thuật "Ngời sáng những người con trung hiếu", Báo Quân đội nhân dân tiếp tục tổ chức thực hiện chương trình nghệ thuật “Đất nước vẹn tròn ân nghĩa” và Cuộc đua xe đạp “Về Trường Sơn-2017, Cúp Báo Quân đội nhân dân”.

    Tối 14-7-2017, tại chương trình nghệ thuật "Đất nước vẹn tròn ân nghĩa", những giai điệu, ca khúc hết sức lắng đọng làm cho khán giả không khỏi nghẹn ngào, qua đó đã khắc họa được sự tàn khốc của chiến tranh: Hình ảnh của quân, dân đi theo tiếng gọi của Đảng, Tổ quốc và rồi các anh đã nằm lại ở khe suối, vực sâu, rải rác máu xương khắp mọi miền Tổ quốc; những người mẹ, người vợ lần lượt tiễn chồng cùng những đứa con của mình ra chiến trường... Còn rất nhiều liệt sĩ đã hóa thân vào Đất Mẹ, hài cốt của các anh vẫn nằm đâu đó trên khắp mọi miền của Tổ quốc mà chưa được tìm thấy. Biết bao người mẹ, người vợ, người con suốt bao nhiêu năm tháng vẫn đi khắp các nghĩa trang trên mọi miền Tổ quốc mong muốn tìm được hài cốt, kỷ vật của con, chồng, cha... Qua các phóng sự cho thấy,  nhiều gia đình đã tìm được hài cốt của người thân nhờ thông tin trên báo.

    Đại tá Đoàn Xuân Bộ, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân trao quà tặng người có công và thân nhân người có công của tỉnh Quảng Bình trong khuôn khổ Cuộc đua xe đạp "Về Trường Sơn-2017, Cúp Báo Quân đội nhân dân". Ảnh:  NGUYỄN TUẤN HUY. 

    Tháng 7 vừa qua, Cuộc đua xe đạp “Về Trường Sơn-2017, Cúp Báo Quân đội nhân dân” diễn ra. Ban tổ chức đã có nhiều hoạt động nghĩa tình, hướng đến các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và học sinh, sinh viên là con em các gia đình chính sách vượt khó, học giỏi như: Tặng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm và tặng học bổng.

    Tôi được sinh ra trong gia đình có ông nội là liệt sĩ. Từ ngày ông tôi hy sinh, một mình bà tôi nuôi 3 người trưởng thành. Bao năm qua, gia đình tôi vẫn tìm hài cốt của ông trong sự vô vọng. Nhờ sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước mà bà nội tôi cũng đỡ đi được phần nào vất vả, được vinh dự tham dự chương trình do Báo Quân đội nhân dân tổ chức, tôi không khỏi bồi hồi, xúc động. Tôi luôn tin tưởng và biết ơn những điều mà Báo Quân đội nhân dân đã làm suốt thời gian qua. Rất mong thời gian tới Báo Quân đội nhân dân sẽ có thêm nhiều hoạt động, chương trình có ý nghĩa như vậy. Một lần nữa tôi chân thành cảm ơn Báo Quân đội nhân dân!

    LÊ THỊ THANH THỦY 

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...