Thứ Hai, 15/01/2018, 22:38

    Những thầy giáo không đứng lớp

    QĐND - Đã gần 4 năm nay, tôi trở thành cộng tác viên của tờ báo chiến sĩ. Trong suốt hành trình ấy, các anh, chị phóng viên, biên tập viên của tòa soạn Báo Quân đội nhân dân đã gián tiếp bồi dưỡng cho những “nhà báo nghiệp dư” như chúng tôi nhiều kinh nghiệm quý về kỹ năng viết báo, cách quan sát thực tiễn để phát hiện đề tài...

    Còn nhớ, tháng 10-2013, khi đơn vị đang tập trung luyện tập văn nghệ, trên cương vị là người phụ trách, tôi cảm nhận nỗi vất vả, nhọc nhằn của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nên đã mạnh dạn viết bài gửi Báo Quân đội nhân dân để giới thiệu cách làm hay của đơn vị mình. Khi đó viết như nào, đặt vấn đề ra sao quả là khó đối với một “tân binh” như tôi. Nhưng do "liều" nên tôi đã viết một bài khoảng 700 từ gửi về tòa soạn… Sau khi biên tập bài viết của tôi, các biên tập viên của tòa soạn đã gọi điện vào động viên, gợi mở, hướng dẫn tôi cách viết một bài báo. Được sự hướng dẫn tỉ mỉ, nhiệt tình, tôi đã dần nắm bắt được công việc. Nghề “tay trái” của tôi cũng dần có những bước tiến đáng kể, số lượng tác phẩm cứ ra lò đều tay. Không chỉ cộng tác với Báo Quân đội nhân dân, tôi còn "lấn sân" sang một số cơ quan báo chí khác. Cũng nhờ yêu cầu khắt khe của việc viết báo nên tôi đã rèn được cách lập luận chặt chẽ, logic khi tiến hành sinh hoạt giáo dục bộ đội.

    Chúng tôi-những nhà báo không chuyên-rất cảm ơn các phóng viên, biên tập viên của tòa soạn. Các anh, các chị là những thầy giáo không đứng lớp nhưng thực sự là bà đỡ, bệ phóng để thổi bùng ngọn lửa đam mê viết báo trong chúng tôi.

    HÀ TIẾN DŨNG (Hệ 2, Trường Sĩ quan Chính trị)

     

    HÀ TIẾN DŨNG

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...