QĐND - Những ngày Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, cán bộ, chiến sĩ trên mọi miền đất nước vẫn đang ngày đêm chắc tay súng thực hiện nhiệm vụ trên các chốt, các điểm tiền tiêu của Tổ quốc… Lại thêm một mùa xuân các anh phải đón Tết xa gia đình và người thân. Với vai trò, trách nhiệm của những nhà báo chiến sĩ, Báo Quân đội nhân dân đã kịp thời phản ánh sắc xuân của những người lính qua các bài viết: “Trên trận địa canh trời ngày xuân”, “Nồng ấm xuân chiến sĩ”, “Xuân ấm quê nhà” hay phóng sự ảnh “Đêm hội mừng xuân”, “Xuân rực sắc hoa, khát vọng ngời sáng”…
Những bài viết, chùm ảnh mang đậm đà hơi thở của mùa xuân được phóng viên Báo Quân đội nhân dân kịp thời phản ánh không khí xuân ở các đơn vị trong toàn quân đến với bạn đọc cả nước thực sự là món ăn tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và hậu phương chiến sĩ. Chính những bài viết, chùm ảnh trên mỗi trang báo là một sự gắn kết, xích lại gần hơn tình cảm, khoảng cách không gian, thời gian của người lính với quê hương, gia đình và bè bạn. Điều đó còn giúp hậu phương các anh yên tâm hơn, vì dù ở nơi biên cương của Tổ quốc, nơi hải đảo xa xôi, các anh vẫn được đón một cái Tết đậm đà hương vị cổ truyền của dân tộc, đậm tình quân dân thắm thiết.
Mỗi trang viết của các nhà báo chiến sĩ phản ánh không khí mùa xuân, sắc xuân ở các đơn vị là nguồn động lực cổ vũ tinh thần cán bộ, chiến sĩ toàn quân; giúp các anh có thêm sức mạnh, niềm tin vững vàng hơn nơi đầu sóng ngọn gió. Điều đó thêm một lần nữa khẳng định, sức mạnh, món ăn tinh thần không thể thiếu của cán bộ, chiến sĩ toàn quân chính là tờ báo chiến sĩ và những nhà báo chiến sĩ của chúng ta đã làm nên những điều tuyệt vời ấy. (LÊ THỊ QUYẾT, HT: 2CA-11, Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội)
Kết nối những tấm lòng nhân ái
Thời gian qua, trên trang 6 số ra ngày thứ tư hằng tuần có đăng chuyên mục “Nghĩa tình đồng đội”, với những bài viết như: “Một gia đình cựu chiến binh cần được giúp đỡ”; “Gia cảnh khó khăn của Thượng úy QNCN Hoàng Thị Tám”; “Gia đình thương binh Đàm Hồng Hạng cần giúp đỡ”... Những bài viết ở chuyên mục này đã giúp độc giả, nhất là cán bộ, chiến sĩ trong quân đội hiểu và cảm thông với hoàn cảnh gia đình của đồng đội mình đang gặp khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo... Đã có không ít “mạnh thường quân”, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội ủng hộ, giúp đỡ cả vật chất lẫn tinh thần cho những mảnh đời bất hạnh.
“Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, giúp nhau trong khó khăn, hoạn nạn, đó là truyền thống quý báu của dân tộc ta, Quân đội ta. Rất mong Báo Quân đội nhân dân tiếp tục duy trì chuyên mục “Nghĩa tình đồng đội” để giúp thân nhân và cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, đau yếu, bệnh tật, mắc bệnh hiểm nghèo nhận được được sự giúp đỡ, sẻ chia giúp họ vơi bớt khó khăn về kinh tế, bệnh tật được chữa trị kịp thời, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho mỗi gia đình. Đây cũng là truyền thống, đạo lý của dân tộc Việt Nam: “Tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” từ bao đời nay. (KHUẤT DUY TIẾN)
Báo giúp cựu chiến binh gần nhau hơn
Cuối tháng 11-2016, trong một lần ghé qua tòa soạn, tôi nhận được lời đề nghị cộng tác của một phóng viên Báo Quân đội nhân dân cho ấn phẩm Xuân Đinh Dậu. Mặc dù mới là lần đầu gặp mặt, song do cảm kích trước sự tin cậy của phóng viên này nên tôi đã cố gắng để có bài viết phù hợp với yêu cầu của một số báo Xuân. Và may mắn sau đó, bài Như "mùa xuân đầu tiên" được đăng trên Nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng số 277, tháng 1-2017.
Ngày báo phát hành, tôi đã mua hơn 20 số nguyệt san để gửi tặng bạn bè là cựu chiến binh cùng đơn vị cũ hiện đang sinh sống trên địa bàn Hà Nội và một số địa phương khác. Bất ngờ là chỉ ít ngày sau, cùng với các cuộc điện thoại chia sẻ thông tin, tôi còn nhận được những lá thư, có thư dài 4 trang giấy của một cựu chiến binh Sư đoàn 968 từ thị trấn Liên Sơn, tỉnh Đắc Lắc gửi về, chia sẻ những kỷ niệm chiến trường hơn 40 năm trước. Hầu hết những ý kiến phản hồi mà tôi nhận được đều đánh giá cao chất lượng nội dung và hình thức trình bày các bài viết trên Nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng số Tết Đinh Dậu 2017.
Cảm ơn tờ báo chiến sĩ đã là cầu nối giúp cựu chiến binh chúng tôi gần gũi nhau hơn. Rất mong trong thời gian tới, không chỉ Nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng mà các ấn phẩm khác của Báo Quân đội nhân dân tiếp tục có sự cải tiến hơn nữa cả về nội dung và hình thức để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đông đảo bạn đọc, trong đó có bạn đọc là cựu chiến binh.
LÊ AN KHÁNH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận