Thứ Năm, 20/10/2016, 07:52

    Những ý kiến tâm huyết

    QĐND - Trong những năm gần đây, với sự nỗ lực của tập thể những người làm báo Báo Quân đội nhân dân và đội ngũ thông tin viên, cộng tác viên (TTV-CTV), nhất là những TTV-CTV "bấm nút", tờ báo của chúng ta đã có nhiều khởi sắc. Nhân dịp kỷ niệm 66 năm Ngày Báo Quân đội nhân dân ra số đầu tiên (20-10-1950 / 20-10-2016), chúng tôi đã ghi nhận ý kiến, tâm tình của một số TTV-CTV "bấm nút".

    TS CAO ĐỨC THÁI, giảng viên cao cấp, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quyền con người, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh:

    Luôn sẵn sàng như chiến sĩ chờ lệnh xuất kích

    Tôi trở thành CTV của Báo Quân đội nhân dân đã hơn 30 năm. Tòa soạn gọi tôi là CTV "bấm nút”. Ban đầu tôi chỉ nghĩ đó là cách gọi thay cho từ “đồng chí”, “tiến sĩ”… nhưng sau đó tôi đã đặt cho mình một yêu cầu nghiêm túc, CTV "bấm nút" là khi báo yêu cầu thì phải có bài đáp ứng ngay.

    Tôi cho rằng, hiện nay trên lĩnh vực báo chí đang diễn ra cuộc chạy đua về thời gian, về khả năng cập nhật thông tin và tờ báo của chúng ta không thể ngoài cuộc. Với CTV "bấm nút” là phải sẵn sàng như người chiến sĩ chờ lệnh xuất kích. Muốn vậy, cần phải chuẩn bị, rèn luyện cho mình về tư tưởng chính trị, trình độ chuyên môn, phải xác định đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết; tỉnh táo, nhận thức đúng đối tác và đối tượng... Bên cạnh đó, phải biết phát hiện vấn đề, tích cực trao đổi nghiệp vụ với biên tập viên để nâng cao chất lượng bài viết.

     Lớp tập huấn nghiệp vụ báo chí toàn quân khóa X đi thực tế tại Trung đoàn 250, Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không-Không quân. Ảnh: VŨ NGUYỄN.

    Đại tá, TS DƯƠNG ĐÌNH LẬP, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam:

    Nguồn cảm hứng sâu sắc

    Là người nghiên cứu về lịch sử quân sự, tôi thường xuyên tìm đọc những bài viết về lĩnh vực quân sự trên tờ báo của chúng ta để trang bị thêm kiến thức cho mình và mong muốn nghiên cứu để làm sáng tỏ thêm truyền thống quân sự rất phong phú của dân tộc. Còn nhớ, vào dịp kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954-1994), được đồng chí Nguyễn Đình Xuân (phóng viên Phòng Biên tập Quốc phòng-An ninh) mời viết bài cho chuyên mục “Tri thức quân sự” ra thứ tư hằng tuần. Nhận lời cộng tác, tôi viết bài và bài đầu tiên “Chiếc áo giáp trong Chiến dịch Điện Biên Phủ” được đăng ngày 27-4-1994...

    Đến dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22-12-1944/ 22-12-1994), đồng chí Văn Hướng (phóng viên Phòng Biên tập CTĐ-CTCT) đặt tôi viết bài về những sự kiện tiêu biểu, thể hiện bước phát triển và trưởng thành của Quân đội ta. Trong dịp này tôi đã có hàng chục bài cộng tác với tờ báo tôi yêu. Không dừng ở đó, tôi còn tích cực viết bài cộng tác với nhiều chuyên mục trên các ấn phẩm khác của Báo Quân đội nhân dân. Mong rằng, trong thời gian tới, tờ báo chiến sĩ tiếp tục duy trì chuyên mục “Nghệ thuật quân sự” với dung lượng thích hợp…

    Đại tá, CCB PHẠM XƯỞNG, phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP Hà Nội:

    Tình yêu và duyên nợ

    Mỗi lần nhận được điện thoại đặt bài “gấp” từ Báo Quân đội nhân dân, tôi vừa mừng vừa lo, xen lẫn chút bị động, bởi bản thân không "thường trực" tình huống này. Nhưng với lòng tự trọng nghề nghiệp tôi đã cố gắng đáp ứng “đơn đặt hàng” đúng thời gian quy định. Các bài viết đã được tòa soạn biên tập và sử dụng.

    Tôi cộng tác với Báo Quân đội nhân dân đã vài chục năm. Còn nhớ, những ngày đầu gửi bài về tòa soạn tôi rất hồi hộp và ngóng chờ bài viết của mình được đăng. Có lẽ do ưu tiên đơn vị tôi ở xa Hà Nội, lại thấy tôi nhiệt tình cộng tác nên hầu hết tin, bài của tôi đều được xem xét và sử dụng. Điều đó đã góp phần tăng thêm hiệu quả công tác tuyên huấn mà tôi từng được đảm nhiệm. Năm 1996, tôi được dự Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí toàn quân do Báo Quân đội nhân dân mở, nên kỹ năng viết bài đã có tiến bộ.

    Trong quá trình cộng tác, tôi nhận ra, động lực để các CTV "bấm nút” chúng tôi hoàn thành bài viết chính là tình yêu đối với tờ báo chiến sĩ. Do đó, tôi tự thấy mình phải tích cực hơn nữa để làm cho tình yêu ấy ngày càng sâu đậm, góp phần xây dựng tờ báo của chúng ta. 

    Đại úy PHẠM QUANG KIÊNgiảng viên Khoa Khoa học cơ bản, Học viện Hậu cần:

    Đam mê và trách nhiệm    

    Tháng 5-2008, tôi được nhà trường giới thiệu đi học Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí toàn quân khóa 7 do Báo Quân đội nhân dân tổ chức. Từ một giảng viên dạy Văn hóa, tôi có thêm cơ hội trở thành CTV của Báo Quân đội nhân dân.

    Sau khóa học, tôi nhận ra một điều, cuộc sống sinh hoạt, học tập hằng ngày của quân nhân là một nguồn đề tài vô tận để tôi khai thác viết bài cho các chuyên mục của báo như: Tâm tình chiến sĩ, Tuổi trẻ đồng hành… Với niềm đam mê và ý thức trách nhiệm, tôi luôn để ý, lắng nghe, tìm hiểu những điều hay và cả những mặt trái của xã hội rồi thu thập thông tin để viết bài gửi cộng tác với tờ báo chiến sĩ. Đặc biệt, được sự góp ý và động viên của tòa soạn, tôi càng tự tin hơn trong việc viết bài, có thể sẵn sàng nhận và hoàn thành các đề tài được giao. Được cộng tác với tờ báo chiến sĩ, tôi luôn tự nhủ phải giữ vững lập trường, định hướng, đặc biệt là phải chân thành, trung thực và nghiêm túc với nghề viết.

    HUYỀN TRANG (ghi)

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...