Thứ Sáu, 18/09/2020, 21:11

    Niềm vui của chị Kor Thil

    QĐND - Chị Kor Thil, người dân tộc Gia Rai, ở làng Nẻ (xã Ia Din, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) là đối tượng khó khăn về nhà ở của địa phương, vừa được Binh đoàn 15 trao tặng “Nhà tình nghĩa”. Nhà có 5 người nhưng chồng chị không có việc làm, ngôi nhà cũ xuống cấp, hư hỏng từ lâu, gia đình không có khả năng sửa chữa hay xây mới.

    “Mùa mưa đến, tôi như ngồi trên đống lửa vì nhà dột, nước trong nhà như ở ngoài, các con không ngủ được. Những lúc đó, tôi chỉ ước mơ có một ngôi nhà kiên cố, che mưa, che nắng cho các con đỡ khổ. Giờ thì tốt rồi, Binh đoàn 15 đã hiện thực hóa ước mơ nhà ở cho người nghèo chúng tôi”-chị Kor Thil trải lòng rồi đi bắt tay cảm ơn từng người, khóe mắt chị long lanh những giọt nước mắt.     

    Binh đoàn 15 bàn giao nhà và trao quà tặng gia đình chị Kor Thil.

    Binh đoàn 15 bàn giao nhà và trao quà tặng gia đình chị Kor Thil.

    Ngôi nhà tình nghĩa cấp 4 khang trang được xây dựng theo tiêu chuẩn “3 cứng” (nền cứng, khung cứng và mái cứng) với tổng diện tích sử dụng hơn 53m2, gồm một phòng khách, hai phòng ngủ, một phòng bếp và mái hiên, là món quà lớn Binh đoàn 15 xây tặng gia đình chị Kor Thil. Tổng kinh phí xây dựng ngôi nhà là 100 triệu đồng, trong đó, Binh đoàn 15 hỗ trợ 70 triệu đồng, số tiền còn lại là của gia đình. 

    Được biết, chị Kor Thil không phải là người duy nhất có niềm hạnh phúc này. Chỉ trong 7 tháng năm 2020, Binh đoàn 15 đã xây 9 ngôi nhà tặng các gia đình khó khăn trên địa bàn, tổng trị giá 630 triệu đồng; trao 4 cặp bò giống sinh sản tặng 4 gia đình, tổng trị giá 100 triệu đồng; hỗ trợ vốn, phân bón, kỹ thuật cho hàng trăm gia đình, tạo điều kiện để bà con, nhất là người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới vươn lên thoát nghèo bền vững.

    Bài và ảnh: SƠN TÙNG

    Báo QĐND 7 Phan Đình Phùng - 8 Lý Nam Đế

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...