QĐND - Từ lâu, chúng tôi đã có mong muốn được đặt chân lên đỉnh núi Phanxipăng. Mới đây, sau khi tuyến cáp treo Sa Pa-Phanxipăng khánh thành và chính thức đưa vào vận hành, chúng tôi đã tổ chức chuyến tham quan trải nghiệm.
Tuy đã chuẩn bị khá chu đáo nhưng vì lý do sức khoẻ nên cũng chỉ có bốn trong bảy thành viên trong đoàn chúng tôi tham gia được, vì từ ga cáp treo lên đỉnh Phanxipăng còn phải trải qua 600 bậc đá với độ dài hơn 300 mét.
Điều thú vị là tại ga cáp treo này, chúng tôi gặp một đôi vợ chồng ở độ tuổi ngoài 60, quê An Giang đã vượt qua chặng đường 2000km với hành trình 15 ngày bằng xe máy tay ga, khiến chúng tôi hết sức cảm phục về sự can đảm của hai bác. Cùng lúc đó, một nhóm các bạn trẻ đi du lịch bằng xe máy, sau khi biết chuyện đã ngỏ ý mời hai bác tham gia đoàn du lịch trải nghiệm của các bạn.
Được chứng kiến cuộc gặp gỡ cảm động của những người tuy có khoảng cách thế hệ nhưng lại có chung niềm đam mê khám phá, tìm hiểu vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam, lòng chúng tôi tràn ngập một niềm vui khó tả. Chúng tôi thiết nghĩ, những hoạt động du lịch trải nghiệm như trên rất cần được quan tâm và khuyến khích.
KHÁNH LÊ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận