Thứ Sáu, 25/03/2016, 10:05

    Nỗi lòng người trồng hoa Mê Linh

    QĐND - Một ngày đầu tháng 3, chúng tôi ghé thăm chợ hoa xã Mê Linh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội. Cảnh mua bán nơi đây diễn ra khá nhộn nhịp. Thế nhưng, theo bà Nguyễn Thị Nụ, 56 tuổi, buôn bán hoa ở chợ thì: “Chỉ có những ngày lễ hoa bán được giá, cắt đến đâu bán hết đến đó, còn ngày thường chả được là bao, chúng tôi chỉ biết "mưa đến đâu mát mặt đến đó" thôi chú ạ!”.

    Anh Nguyễn Khắc Nam, 45 tuổi, một tiểu thương ở chợ hoa xã Mê Linh, cho biết: “Cái chúng tôi cần lúc này là đầu ra cho sản phẩm. Hiện nay, người trồng hoa ở địa phương vẫn buôn bán tự phát là chính. Nhiều hộ trồng hoa không dám mở rộng sản xuất, đầu tư các loại hoa có giá trị kinh tế cao vì một phần diện tích đã nằm trong dự án khu công nghiệp. Nhiều dự án không đồng bộ, trong quá trình xây dựng làm ảnh hưởng đến hệ thống thủy lợi của các hộ trồng hoa”.

     

    Chúng tôi gặp chị Đặng Thị Tuyến, 38 tuổi, ở xóm Ao Sen, xã Mê Linh khi chị và con trai đang cắt hoa tại cánh đồng hoa hồng rộng hơn 1 mẫu của gia đình (xem ảnh). Chị Tuyến cho biết: “Từ năm 2000, nhà tôi bắt đầu chuyển sang trồng hoa hồng. Trồng hoa hồng lợi nhuận cao hơn trồng rau màu vì cho thu hoạch quanh năm, lại dễ chăm sóc. Tuy nhiên, hiện nay thu nhập từ trồng hoa, trong đó có hoa hồng bấp bênh vì giá cả không ổn định. Vào dịp lễ hội thì được giá, có lúc tới 20.000-30.000 đồng/chục bông, còn ngày thường chỉ 5.000-10.000 đồng/chục bông. Thời tiết những năm gần đây cũng khắc nghiệt, thất thường, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng hoa".  

    Được biết, hiện nay toàn xã Mê Linh có khoảng 1.300 hộ dân, trong đó hơn 50% hộ dân làm nghề trồng hoa. Thiết nghĩ, để nghề trồng hoa Mê Linh phát triển bền vững thì địa phương cần nhanh chóng xây dựng thương hiệu cho làng nghề để bà con nơi đây yên tâm sản xuất.

    PHẠM KIÊN

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...