QĐND - Với hơn 2.500 kỷ vật chiến tranh, nhà anh Trần Văn Thập ở phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc từ lâu trở thành nơi thu hút hàng nghìn người đến tham quan, học tập, tìm hiểu lịch sử. Đã 20 năm nay, anh Thập đam mê sưu tầm cổ vật.
Nhưng giờ đây, anh lại bén duyên với những kỷ vật chiến tranh. Mới đầu, anh sưu tập kỷ vật chiến tranh chỉ với mục đích trưng bày cho thêm phần phong phú. Thế rồi thú vui đó dần trở thành đam mê. Theo thời gian, những kỷ vật chiến tranh đã đầy ắp trong ngôi nhà anh, trong đó rất nhiều kỷ vật có giá trị về lịch sử, như: Áo trấn thủ, bình tông, vỏ đạn pháo, mũ cối, mũ phi công, la bàn, ống nhòm...

Anh Trần Văn Thập cùng cô và trò Trường Tiểu học Hợp Thịnh, xã Hợp Thịnh (Tam Dương, Vĩnh Phúc).
Hầu hết những kỷ vật chiến tranh đều có nguồn gốc và được anh ghi lại tỉ mỉ và trở thành hướng dẫn viên cho các đoàn khách đến tham quan. Đây cũng là nơi để các cựu chiến binh tụ họp, ôn lại truyền thống đơn vị, truyền thống hào hùng của tuổi trẻ một thời "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước...". Anh Thập cho biết: “Kỷ vật thì ngày càng nhiều, được trưng bày khắp nơi trong nhà khiến lối đi không được rộng rãi. Mong ước của tôi là sau này xây được một bảo tàng riêng, tiện cho khách đến tham quan”.
Cô Nguyễn Hoài Thu, giáo viên Trường Tiểu học Hợp Thịnh, xã Hợp Thịnh (Tam Dương, Vĩnh Phúc) cho biết: “Tôi thường xuyên đưa các em học sinh đến học tập ngoại khóa tại khu trưng bày kỷ vật chiến tranh nhà anh Thập. Mỗi lần đến đây, các em đều rất hào hứng. Thực sự, đây là một cách giáo dục hiệu quả và bổ ích”.
Bài và ảnh: HÀ THIỆN HÙNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận