Chủ Nhật, 11/11/2018, 05:14

    Nữ sinh viên đam mê Vovinam

    QĐND - Đến với Vovinam (Việt võ đạo) ngay từ khi là học sinh THCS, hiện nay, Cao Thị Trọng, sinh viên năm thứ ba Khoa Luật kinh tế, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội vẫn theo đuổi niềm đam mê này. Tại Giải đấu Vovinam các Câu lạc bộ (CLB) Hà Nội năm 2018, khi bài thi “Đa luyện đa vũ khí nữ” của 4 vận động viên thuộc CLB Quốc Oai (trong đó có Cao Thị Trọng) kết thúc, khán giả đã dành những tràng vỗ tay không ngớt và không tiếc lời khen động tác nhảy cao kẹp chân lên cổ đối phương của Cao Thị Trọng....

    Cao Thị Trọng tại Giải đấu Vovinam các Câu lạc bộ Hà Nội năm 2018.

    Cao Thị Trọng tại Giải đấu Vovinam các Câu lạc bộ Hà Nội năm 2018.

    Trước khi đầu quân cho CLB Quốc Oai, Cao Thị Trọng từng tham gia nhiều CLB, như: Hoài Đức, Đan Phượng. Cao Thị Trọng tâm sự: “Tôi đến với Vovinam từ năm học lớp 9 ở huyện Hoài Đức. Năm đó, thầy Minh đến các trường trong huyện để chiêu sinh và dạy miễn phí. Vì thích học võ nên tôi đăng ký tham gia. Thời gian đầu bố mẹ không đồng ý, nhưng thật may mắn tôi được ông nội ủng hộ”. Nhờ chăm chỉ tập luyện, năm 2013, sau khi đoạt Huy chương vàng giải đấu cấp thành phố với nội dung “Song luyện kiếm”, Cao Thị Trọng được gọi lên đội tuyển quốc gia tập luyện. Đến thời điểm hiện nay cô đang sở hữu 17 huy chương các loại từ cấp thành phố đến cấp quốc gia.

    Ngoài việc luyện tập, thi đấu, Cao Thị Trọng còn dành thời gian truyền dạy Vovinam cho các em học sinh. “Theo đuổi Vovinam-môn võ cổ truyền của dân tộc, mỗi người không chỉ học được tinh thần võ sĩ đạo, rèn luyện bản lĩnh và ý chí kiên nhẫn, vượt qua thử thách mà còn rất tốt cho sức khỏe”-nữ sinh viên Cao Thị Trọng chia sẻ.

    Bài và ảnh: PHẠM KIÊN

     

    TTXVN

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...