Thứ Ba, 03/04/2018, 22:10

    Ông Luyện không tham của rơi

    QĐND - Mới đây, sau khi đi cổ vũ đội bóng chuyền của địa phương thi đấu, trên đường về nhà, ông Lê Xuân Luyện (68 tuổi) ở xóm 9, xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh tình cờ nhìn thấy chiếc túi xách màu xanh ai đó để quên bên cạnh điểm chờ xe buýt. Nhặt túi lên và đứng đợi một lúc lâu nhưng không thấy ai đến nhận lại, trời lại tối nên ông Luyện mang chiếc túi xách về nhà thông báo với người thân và mời lãnh đạo xã đến kiểm tra.

    Ông Lê Xuân Luyện.

    Ông Lê Xuân Luyện.

    Qua kiểm tra, trong túi xách có 20 triệu đồng, hai chiếc thẻ ATM, vé máy bay và một số tài sản có giá trị. Anh Lê Xuân Đức-con trai ông Luyện đã chụp ảnh số tài sản và đưa lên facebook để tìm chủ sở hữu. Tài khoản facebook của anh Đức nhận được nhiều chia sẻ, bình luận thể hiện sự cảm phục nghĩa cử cao đẹp của ông Luyện. Cũng qua facebook của anh Đức, chị Nguyễn Thị Trúc (sinh năm 1987, quê xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) nhận ra chiếc túi của mình. Sau khi liên hệ, chị Trúc cùng người thân đến gặp ông Luyện để xin lại tài sản. Chị Trúc cảm ơn ông Luyện và có ý gửi tặng ông một số tiền để bày tỏ lòng cảm ơn, nhưng ông Luyện từ chối...

    Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch UBND xã Hương Long, cho biết: “Nghĩa cử cao đẹp của ông Luyện, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã đánh giá cao; chính quyền đã biểu dương, khen thưởng ông Luyện về hành động nhặt được của rơi tìm người mất để trả lại”.

    Bài và ảnh: HỮU TÂN - ANH THƠ (HT: 5NK-3039, Đô Lương-Nghệ An)

    HỮU TÂN - ANH THƠ

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...