QĐND - Vừa qua, chúng tôi có dịp cùng đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hải Dương đến thăm hỏi, chia buồn và trao số tiền 83,7 triệu đồng ủng hộ gia đình chị Vũ Thị Tình ở xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương). Số tiền trên do cán bộ, hội viên các cấp hội phụ nữ trong tỉnh Hải Dương quyên góp, ủng hộ.
Chị Vũ Thị Tình sinh năm 1986, nhân viên y tế của Trạm Y tế xã Văn Tố (huyện Tứ Kỳ), không may bị tai nạn giao thông tử vong trên đường trở về nhà sau khi hết ca trực tại chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn vào ngày 25-2-2021.
Trước đây, chị Tình là nhân viên Trung tâm Dân số và Kế hoạch hóa gia đình huyện Tứ Kỳ. Từ năm 2018, chị chuyển về Trạm Y tế xã Văn Tố công tác, làm nhân viên dân số và phát triển. Từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại Hải Dương, chị Tình được phân công tham gia chốt kiểm soát chống dịch trên địa bàn xã Văn Tố.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chị luôn phát huy vai trò trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Hoàn cảnh gia đình chị Vũ Thị Tình rất khó khăn, chồng là lao động tự do, đang thất nghiệp do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Vợ chồng chị có 3 người con thì một cháu đã mất do bệnh ung thư máu năm 2017, một cháu đang là học sinh tiểu học, còn một cháu mới 2 tuổi. Bố chồng chị Tình cũng mới qua đời năm 2018 sau gần 20 năm nằm liệt giường...
Sau khi chị Vũ Thị Tình mất, nhiều tổ chức, cá nhân đã quyên góp ủng hộ gia đình chị Tình. Đây là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, được chính quyền và người dân địa phương đánh giá cao.
BẢO TRANG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận