Từ lâu, Trung tâm Nuôi trồng, nghiên cứu, chế biến dược liệu (thường được biết đến với tên gọi Trại rắn Đồng Tâm), Cục Hậu cần Quân khu 9, là nhà của hơn 400 loài rắn độc cùng các loài động vật khác, trở thành điểm đến tham quan ưa thích của du khách trong nước và quốc tế.
Hiện nay, ngoài cơ sở ở xã Bình Đức, huyện Châu Thành (Tiền Giang), đơn vị còn có thêm cơ sở nữa ở ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc (Kiên Giang), tạo điều kiện cho du khách tham quan.

Các chú rắn tại Trại rắn Đồng Tâm được cán bộ, nhân viên theo dõi, chăm sóc thường xuyên.

Cán bộ, nhân viên của trại chăm sóc rắn bị ốm.

Những chú rắn cực độc “làm duyên” với khách tham quan.

Nhân viên Trại rắn Đồng Tâm cơ sở 2 ở TP Phú Quốc lấy nọc rắn để chế biến thành huyết thanh kháng độc trị bệnh.
QUANG ĐỨC (thực hiện)
QĐND - Họ là những y sĩ, bác sĩ Khoa Điều trị rắn cắn (Trung tâm Nuôi trồng, nghiên cứu, chế biến được liệu, Cục Hậu cần, Quân khu 9) và thường được biết đến với tên gọi thân mật: Trại rắn Đồng Tâm. Hơn 40 năm qua, thế hệ trước truyền thụ kinh nghiệm, kiến thức cho thế hệ sau, họ đã giành lại sự sống cho hàng chục nghìn người bị rắn độc cắn.
QĐND - Lần đầu tiếp xúc, tôi cứ đinh ninh chị là người phụ nữ Nam Bộ “rặt ròng”. Có lúc thân tình, tôi buột miệng hỏi chị có sợ... rắn không? Chị cười rất hồn nhiên: “Sợ chớ, hồi nhỏ ở rừng chị sợ rắn lắm, thấy con nào chị cũng vác cây dọa chúng bỏ chạy. Không làm vậy, gặp phải rắn độc nó cắn mình chết sao. Nhưng bây giờ thì chị... thương!”...
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận