Thứ Hai, 27/02/2017, 09:03

    Thêm vững tin để hoàn thành nhiệm vụ

    QĐND - Mới đây, Đoàn công tác của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra-đa 37, Trung đoàn 293, Sư đoàn 361 (Quân chủng Phòng không-Không quân) đang làm nhiệm vụ bảo vệ bầu trời phía Tây Bắc của Tổ quốc. Khi biết được hoàn cảnh của Binh nhất Hoàng Thiện Quang, Trắc thủ ra-đa, Trung đội P18, Trạm Ra-đa 37, có bố đẻ là ông Hoàng Văn Vinh bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, mọi người đã quây quần bên Quang để chia sẻ, động viên anh vượt qua khó khăn.

    Bà Mùi Thị Hiền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La tới thăm, động viên Binh nhất Hoàng Thiện Quang. 
    Nắm chặt bàn tay chai sạn của Hoàng Thiện Quang, bà Mùi Thị Hiền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La tâm sự: "Cô có bố là Bộ đội Cụ Hồ, chồng và con trai cô hiện cũng đang tại ngũ nên cô hiểu được những khó khăn, vất vả của những người lính như cháu. Bố cháu mắc bệnh hiểm nghèo, điều đó không ai mong muốn, nhưng cháu là trụ cột gia đình nên phải lấy bản lĩnh của người lính để vượt qua trở ngại trước mắt. Bố đang bị bệnh mà nghe tin cháu hoàn thành tốt nhiệm vụ ở đơn vị thì sẽ rất vui".

    Cảm động trước những lời động viên chân tình, Binh nhất Hoàng Thiện Quang chia sẻ: “Tháng 9-2016, tôi nhận được tin bố bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Lúc đó, tôi thương bố và rất lo lắng, nhưng sự quan tâm, động viên thường xuyên của mọi người đã giúp tôi mạnh mẽ hơn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao”.

    Đại úy Hồ Đức Mạnh, Chính trị viên Trạm Ra-đa 37 cho biết: “Hoàn cảnh của gia đình đồng chí Hoàng Thiện Quang cũng khá khó khăn, gia đình chỉ trông vào 6 sào ruộng, không có nghề phụ. Từ khi về đơn vị công tác, đồng chí Hoàng Thiện Quang luôn là quân nhân gương mẫu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2016, Quang đạt danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến, hiện nay chúng tôi đang hoàn thiện thủ tục để chuẩn bị kết nạp đồng chí Quang vào Đảng”.

    Bài và ảnh: KHÁNH NGỌC


    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...