Thương binh, cựu chiến binh Sơn Lộc sinh năm 1963, người dân tộc Khmer, là Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp Sóc Mới, xã Long Phú, huyện Long Phú (Sóc Trăng). Ông là một trong những tấm gương cựu chiến binh vượt khó làm giàu điển hình nhiều năm nay.
Năm 1984, ông Sơn Lộc nhập ngũ về Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 1, Sư đoàn 9 (Quân đoàn 4), sau đó được điều sang chiến trường Campuchia giúp nước bạn chống lại chế độ diệt chủng. Trong một trận đánh, ông bị thương toàn phần thân bên trái, ảnh hưởng đến mắt và tai. Giờ đây, mỗi khi trái gió trở trời, vết thương ấy lại gây đau nhức, khiến ông thường xuyên phải đến bệnh viện để khám và điều trị.

Cựu chiến binh Sơn Lộc (đứng giữa) giới thiệu về mô hình chăn nuôi bò sind sinh sản cho các hội viên.
Năm 1987, ông Sơn Lộc phục viên về quê, sau đó lập gia đình. Để chăm lo cho cuộc sống riêng, vợ chồng ông cất chòi ở tạm ngoài bờ kênh, nuôi heo, gà, vịt, cải tạo đất bờ kênh trồng các loại rau và tiện chăm sóc đất trồng lúa. Mỗi năm tích cóp một chút, ông mua thêm ruộng để mở rộng sản xuất. Đến những năm 2000, từ vốn tích lũy hằng năm, ông sang thêm được 15 công đất ruộng, xây thêm chuồng nuôi bò kết hợp chăn nuôi heo... Nhờ đó, cuộc sống của gia đình ông dần ổn định, khấm khá hơn. Ông Lộc bây giờ đã trở thành gương cựu chiến binh sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh, với thu nhập bình quân mỗi năm 250-300 triệu đồng. Hôm chúng tôi đến, ông khoe, gia đình vừa bán 20 con heo thịt, thu được khoảng 120 triệu đồng, trừ chi phí còn lời khoảng 50 triệu đồng. Trong chuồng còn 10 con heo, trong đó có 3 con heo nái để sinh sản tạo giống nuôi đợt mới. Ngoài ra, gia đình còn có thu nhập từ nuôi 10 con bò sind sinh sản và sản xuất lúa với diện tích 5ha.
Ông Kim Chí Thiện, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Long Phú nhận xét: “Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, ông Sơn Lộc còn tích cực làm công tác xã hội, tạo cơ hội và nhiệt tình giúp đỡ gia đình, con em của đồng đội còn khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần”.
Bài và ảnh: THANH NAM
*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.
Cầm trên tay quyết định bàn giao nhà tình nghĩa, thương binh Nguyễn Văn Phú trú tại xóm Vũ Đĩnh, xã Hải Phú, huyện Hải Hậu (Nam Định) không giấu nổi niềm vui. Ông xúc động cho biết: “Có được căn nhà kiên cố là niềm mơ ước bấy lâu nay của gia đình. Tôi cảm ơn cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Quân đội nhiều lắm”.
Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam, hàng năm cứ vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7), Hội Cựu chiến binh và Công đoàn Tổng công ty Khí Việt Nam (CĐ PV GAS) luôn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa, thăm hỏi, động viên, chăm sóc thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.
Ngày 27-7, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Liên lạc truyền thống Sư đoàn 5 (Quân khu 7) phối hợp với Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt, giao lưu thương binh nặng tiêu biểu và gia đình liệt sĩ qua các thời kỳ của Sư đoàn 5 và các đơn vị bạn.
Sáng 27-7, tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Hội Cựu chiến binh (CCB) Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro tổ chức trao tặng 50 phần quà, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng cho 50 thương binh, bệnh binh và phần quà cho Ban quản lý Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất.
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận