QĐND - Vừa qua, Phòng tiếp dân Báo Quân đội nhân dân tiếp một người phụ nữ dáng vẻ dân dã, mái tóc gần như đã bạc trắng. Bà cho biết mình tên là Võ Kim Phượng, năm nay 74 tuổi, ở thị trấn Kỳ Sơn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình, đến Báo Quân đội nhân dân thiết tha nhờ giúp tìm ân nhân.
Chuyện là, năm 1962, khi đó bà Phượng mới 19 tuổi, công tác ở Thái Nguyên, còn anh trai của bà là bộ đội đóng quân tại thủ đô Hà Nội. Đã lâu không được gặp anh trai nên vào một ngày chủ nhật năm đó, Võ Kim Phượng quyết định đi tàu ra Hà Nội. Kim Phượng đến được trạm đón tiếp nhưng đại diện đơn vị cho biết anh trai Phượng đi công tác. Lúc ở trên tàu, do ngủ quên nên khi đến ga thì Kim Phượng đánh mất cả túi và đôi dép đang đi. Lúc đó tuy đã 19 tuổi nhưng còn rất trẻ con, Phượng cứ ngồi ở trạm đón tiếp mà khóc... Lát sau, có một anh bộ đội ước chừng hơn Phượng 5 tuổi, hình như quê ở Thanh Hóa đến hỏi han, động viên. Kim Phượng vừa khóc vừa kể chuyện mất hết đồ đạc, tư trang. Biết chuyện, anh bộ đội không quen biết đó đã an ủi, cho Phượng tiền tàu xe về nhà và còn mua tặng Phượng một đôi dép bằng da. Xúc động trước tấm lòng của anh bộ đội, nhưng Kim Phượng mới chỉ kịp hỏi và biết anh bộ đội tên là Hoành Sơn mà chưa nói được lời cảm ơn...
Ngập ngừng trong giây lát, bà Phượng lấy trong túi ra tờ đơn viết sẵn, giọng tha thiết: “Hiện giờ tôi không biết anh Hoành Sơn ở đâu… Kính mong tòa soạn giúp tôi có cơ hội gặp và cảm ơn anh ấy”.
Hiện nay, bà Võ Kim Phượng là Trưởng ban công tác Mặt trận Tổ quốc của khu dân cư nơi bà sinh sống. Ông Hoành Sơn ở đâu, nếu đọc được thông tin này, xin vui lòng liên hệ với bà Võ Kim Phượng theo số điện thoại: 01662851260 hoặc địa chỉ: Khu 2, thị trấn Kỳ Sơn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình.
HÀ PHƯƠNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận