Chủ Nhật, 30/05/2021, 14:27

    Tình nghĩa đồng bào nơi tâm dịch

    QĐND Online - Trong những ngày qua, khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại Bắc Giang, Bắc Ninh, hàng loạt tấm lòng vì người dân, công nhân bị kẹt lại nơi tâm dịch đã được báo chí, truyền thông đăng tải, cũng như được chia sẻ trên các mạng xã hội.

    Cùng với đó, không khó có thể thấy những hình ảnh những đoàn xe chở hàng cứu trợ đang ngày ngày tiến về hai tỉnh với mong muốn góp một phần sức cùng chính quyền địa phương hỗ trợ bà con, công nhân trong lúc khó khăn.

    Những mô hình như siêu thị 0 đồng, ATM gạo hay các quán cơm miễn phí đang hỗ trợ đáng kể cho người dân, đặc biệt là các công dân ngoại tỉnh bị “kẹt” lại nơi tâm dịch có thể vơi bớt khó khăn cho tới khi bệnh dịch được kiểm soát và hoạt động sản xuất được nối lại.

    Dù không có mặt tại Bắc Ninh hay Bắc Giang hiện tại, nhưng thông qua thông tin từ những người bạn đang có mặt tại 2 địa phương này, tôi cũng hiểu thêm được tấm lòng, nghĩa đồng bào của người Việt Nam trong những lúc khó khăn, dịch bệnh, thiên tai. Người bạn của tôi tại Bắc Giang chia sẻ, dù dịch bệnh, nhưng đời sống của người dân, công nhân nơi tâm dịch cơ bản vẫn được bảo đảm. Từ những mớ rau, củ quả, tới các loại thực phẩm tươi sống đều được người dân cả nước và các tỉnh bạn ủng hộ. Các mặt hàng này được tập trung tại các đầu mối địa phương và phân phát lại cho người dân để đảm bảo giãn cách, an toàn phòng dịch. Chính vì thế, mỗi người dân nơi tâm dịch đều cảm thấy ấm lòng và an tâm hợp tác với lực lượng chức năng trong cuộc chiến dập dịch đang diễn ra căng thẳng từng ngày.

    Cán bộ, giáo viên, học sinh Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) gửi hàng, quà ủng hộ đồng bào nơi tâm dịch Bắc Giang. Ảnh: TUẤN SƠN.

    Cán bộ, giáo viên, học sinh Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) gửi hàng, quà ủng hộ đồng bào nơi tâm dịch Bắc Giang. Ảnh: TUẤN SƠN.

    Theo lời của một người bạn, đang là 1 phóng viên tác nghiệp nơi tâm dịch Bắc Ninh và Bắc Giang, những đoàn xe chở hàng hóa ủng hộ người dân vẫn đang hằng ngày tiến vào tâm dịch. Có điều kiện trao đổi với những người tình nguyện, tất cả mọi người đều thể hiện niềm tin vào chiến thắng trước dịch bệnh và muốn góp công sức cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Bắc Ninh và Bắc Giang trong cuộc chiến dập dịch này.

    Không chỉ trong đợt dịch bùng phát tại Bắc Ninh và Bắc Giang đang diễn ra, trong rất nhiều thảm họa thiên tai, dịch bệnh khác, người dân Việt Nam luôn thể hiện sự đoàn kết, chung lòng, đùm bọc lẫn nhau để vượt qua khó khăn. Chính vì thế, tôi cũng có một niềm tin rất vững chắc rằng, đợt bùng phát dịch Covid-19 lần này sẽ sớm bị dập tắt. Đó là thành quả chung của sự chuẩn bị chu đáo, vào cuộc quyết liệt của Đảng, Nhà nước, các lực lượng chức năng phòng, chống dịch, cũng như sự đóng góp, chung tay của đồng bào cả nước giúp giảm nhẹ gánh nặng cho người dân nơi tâm dịch.

    HUY HÙNG (TP Phủ Lý, Hà Nam) 

    Trần Tuấn Sơn - Số 8 Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm Hà Nội

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...