Thứ Năm, 28/07/2016, 08:14

    Tình người nơi buồng bệnh

    QĐND - Phòng 106, Khoa A4 (Nội thần kinh), Bệnh viện Quân y 103 (Hà Đông, Hà Nội)-nơi tôi nằm điều trị từ ngày 7 đến 21-6-2016 có những bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn như bệnh nhân Hiếu, thương binh nặng, mất 86% sức khỏe, quê ở Bình Lục, Hà Nam; bệnh nhân Tuệ, bị teo não, quê ở Đạ Tẻh, Lâm Đồng...

    Tất cả bệnh nhân trong phòng và người nhà bệnh nhân đều quan tâm và coi nhau như chính người thân của mình. Sáng, trưa, chiều, những người có điều kiện đều giúp những người khó khăn hơn đi lấy cơm. Ăn xong lại đem trả dụng cụ cho nhà bếp. Những hôm có cháo từ thiện, những người có điều kiện lại đi hỏi từng người, ai ăn sẽ lấy hộ. Không chỉ có vậy, họ còn sẵn lòng tới căng-tin mua giúp người này bát phở, gói xôi, người kia nhu yếu phẩm. Khi bệnh nhân trong phòng gặp sự cố hoặc hết dịch truyền, mọi người lại chia nhau đi gọi y tá trực...  Mỗi khi bệnh nhân có quà của người thân như hoa quả, bánh trái... thì đều bỏ ra mời cả phòng cùng ăn.

    Việc tương thân tương ái trong buồng bệnh 106 không chỉ góp phần giảm khó khăn, đau đớn cho người bệnh, mà còn giúp cho tư tưởng, tình cảm của bệnh nhân thêm yên tâm, vui vẻ điều trị bệnh tốt hơn.

    NGUYỄN VĂN CỰ (Tổ 5, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội)

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...