Thứ Tư, 20/06/2018, 21:09

    Tờ báo lớn-trường học lớn

    QĐND - Là cán bộ chính trị đang công tác tại đơn vị cơ sở, hàng ngày tôi thường đọc Báo Quân đội nhân dân để cập nhật thông tin. Mỗi trang báo, mỗi bài viết thực sự là người bạn hữu ích, giúp tôi có thêm kiến thức, từ đó vận dụng vào quá trình học tập, công tác tại đơn vị. Chính sự gắn bó, yêu mến với tờ báo chiến sĩ đã giúp tôi có động lực để viết báo.

    Yêu thích đọc và viết báo là vậy, nhưng để có kỹ năng viết báo thì không phải là dễ. Ban đầu tập viết, tôi đã gặp rất nhiều khó khó khăn. Trước hết, Báo Quân đội nhân dân có rất nhiều chuyên trang, chuyên mục, do vậy tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, cách viết như thế nào. Rồi việc chọn đề tài cũng rất khó khăn, mặc dù trong đầu có rất nhiều ý tưởng, nhiều chi tiết, tư liệu nhưng lại không biết thể hiện để có một bài báo.

    Khó khăn là vậy nhưng tôi vẫn quyết tâm tập viết. Khi đã hoàn thiện một bài viết ngắn, tôi mạnh dạn gửi về tòa soạn. Được sự hướng dẫn các phóng viên, biên tập viên Phòng Bạn đọc-Cộng tác viên, tôi đã chỉnh sửa lại bài viết ấy và được đăng báo. Tiếp sau đó, tôi lại may mắn được tham gia Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí toàn quân năm 2016 của Báo Quân đội nhân dân. Ở đó, tôi được trang bị thêm nhiều kiến thức về cách lựa chọn đề tài, thu thập thông tin, thể hiện tác phẩm; cách thức cộng tác với từng phòng biên tập cũng như cách viết bài phù hợp với các ấn phẩm của Báo Quân đội nhân dân.

    Qua thời gian cộng tác với quý báo, tôi được các đồng chí cán bộ, phóng viên định hướng nội dung, giúp đỡ về nghiệp vụ báo chí, từ đó có thêm nhiều kinh nghiệm trong quá trình viết báo. Đến hôm nay, với tôi, Báo Quân đội nhân dân thật sự là một trường học lớn.

    Đại  úy VŨ VĂN DUY (Lữ đoàn 918, Quân chủng Phòng không-Không quân)

    VŨ VĂN DUY

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...