QĐND - Hơn 20 triệu đồng là số tiền mà Binh nhất Lường Đình Thanh, chiến sĩ Đại đội 23, Phòng Tham mưu, Sư đoàn 316 (Quân khu 2) trả lại cho người đánh rơi là Thiếu tá Nguyễn Tiến Mạnh, Trưởng ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị sư đoàn.
Đêm 8-3, trong lúc thực hiện nhiệm vụ canh giác tại đơn vị, Binh nhất Lường Đình Thanh phát hiện một chiếc ví màu nâu bị đánh rơi, bên trong có hơn 20 triệu đồng và nhiều giấy tờ tùy thân mang tên Nguyễn Tiến Mạnh. Với mong muốn nhanh chóng tìm được chủ nhân của chiếc ví, Thanh đã báo cáo và bàn giao chiếc ví cho chỉ huy đơn vị. Chỉ huy đơn vị xác định đây là số tiền và giấy tờ tùy thân của đồng chí Trưởng ban Tuyên huấn Sư đoàn 316 và đã liên hệ, trao trả kịp thời tài sản cho người bị mất.
Vui mừng nhận lại tài sản bị mất, Thiếu tá Nguyễn Tiến Mạnh chia sẻ: "Đây là số tiền tôi tích cóp mang về để sửa lại căn nhà đang xuống cấp. Tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn lòng tốt của Binh nhất Lường Đình Thanh". Thượng úy Vũ Viết Thái, Chính trị viên Đại đội 23 cho biết: Hoàn cảnh của gia đình Binh nhất Lường Đình Thanh rất khó khăn nhưng Thanh luôn nỗ lực vượt khó vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Hành động nhặt được của rơi trả lại người mất của Binh nhất Lường Đình Thanh là tấm gương để cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị học tập, noi theo.
ĐỨC LƯU – VIẾT THÁI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận