Thứ Hai, 25/01/2016, 08:28

    Trách nhiệm của đảng viên, chiến sĩ trẻ

    QĐND - Ngay từ khi học trung học phổ thông, tôi đã có ước mơ được trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam...

     

    Để biến ước mơ thành hiện thực, ngoài việc nỗ lực phấn đấu trong học tập, tôi luôn gương mẫu trong sinh hoạt, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào thi đua đột kích do đoàn thanh niên nhà trường và địa phương tổ chức. Nhờ sự nỗ lực phấn đấu đó, tôi đã sớm được lựa chọn học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tại địa phương khi vừa 18 tuổi. Năm 2014, sau khi học xong phổ thông, tôi tình nguyện nhập ngũ tại Tiểu đoàn 512 (Trung tâm Huấn luyện, Bộ Tham mưu, Tổng cục Hậu cần). Sinh hoạt trong môi trường mới, tôi nhận thức được rằng đây chính là "trường học lớn" để rèn luyện bản lĩnh, ý chí và trưởng thành. Đã qua lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng nên tôi tự xác định, mình phải luôn phấn đấu, nỗ lực vươn lên, đi đầu trong mọi hoạt động, từ huấn luyện, học tập, tăng gia sản xuất..., đến sinh hoạt hàng ngày. Với sự phấn đấu học tập, rèn luyện bền bỉ, liên tục của bản thân, kết thúc thời gian huấn luyện, tôi được chỉ huy đơn vị cử đi học lớp đào tạo tiểu đội trưởng, trực tiếp tham gia huấn luyện chiến sĩ mới. Vừa rồi, tôi vinh dự được xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. 

    Tôi nghĩ rằng, mỗi đảng viên trẻ trong quân đội không chỉ cần tích cực nỗ lực phấn đấu, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trung tâm mà phải luôn rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng. Đồng thời, phải hòa đồng, gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân, tích cực tham gia các hoạt động dân vận, giúp đỡ nhân dân. Sau này, có thể chúng tôi không tiếp tục phục vụ lâu dài trong quân đội, nhưng những kiến thức, bài học, quá trình nỗ lực phấn đấu, rèn luyện khi còn là đảng viên-chiến sĩ sẽ là cơ sở thuận lợi để chúng tôi cống hiến trong môi trường mới.

    Trung sĩ BÙI VĂN NHẤT (Đại đội 3, Tiểu đoàn 512, Trung tâm Huấn luyện, Bộ Tham mưu, Tổng cục Hậu cần)

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...