Thứ Sáu, 25/01/2019, 22:02

    Trăn trở của cán bộ Vàng Bua Tủa

    QĐND - Đón đoàn công tác của Báo Quân đội nhân dân (QĐND) đến xã tặng quà Tết các hộ nghèo, Chủ tịch UBND xã Púng Luông (Mù Cang Chải, Yên Bái) Vàng Bua Tủa vui lắm.

    Không vui sao được khi hàng trăm hộ nghèo của xã có thêm phần quà và cả tiền để chuẩn bị cho một cái Tết đầm ấm. Cả đêm ông Tủa trằn trọc, mong trời ngừng mưa. Nhưng rồi “trời chẳng chiều lòng người”, buổi sáng hôm sau, trời mưa không dứt, rét như cắt thịt. Trời mưa, bùn đất lầy lội khiến đường mòn từ các bản cheo leo trên lưng chừng đồi xuống được đến xã thật cực nhọc, nhiều người dân không thể đến đúng giờ. Đến đúng giờ sao được khi mà ngày nắng, đường khô họ còn mất gần nửa ngày đường đi bộ, huống hồ trời mưa. Những bản xa nhất của xã Púng Luông quê ông vẫn còn nghèo lắm.

    Người dân nghèo xã Púng Luông về trung tâm xã nhận quà Tết do đoàn công tác Báo Quân đội nhân dân trao tặng.

    Người dân nghèo xã Púng Luông về trung tâm xã nhận quà Tết do đoàn công tác Báo Quân đội nhân dân trao tặng.

    Xã Púng Luông có 837 hộ thì có tới 477 hộ nghèo, nhiều nơi chưa có điện, điện thoại không thể liên lạc được. Trong mười phần thương thì năm phần Chủ tịch Vàng Bua Tủa dành cho dân bản, năm phần còn lại ông dành cho các trưởng bản. Mỗi khi xã cần thông báo việc gì, ví như hôm có đoàn công tác của Báo QĐND về tặng quà, các trưởng bản là người vất vả nhất. Họ phải đi nhiều ngày để thông báo đến các hộ dân. Nhà gọi được điện thoại thì đỡ, còn không, trưởng bản phải trèo đèo lội suối đến tận nơi. Có trưởng bản đến được nhà dân phần vì mệt do đường xa, phần vì sự nhiệt tình của gia chủ mời cơm tối mà đành ngủ lại vì không kịp về. Vậy là mỗi khi có việc của xã, của bản, trưởng bản lại mất vài ngày. Chủ tịch Vàng Bua Tủa tâm sự: "Tiền hỗ trợ cho các trưởng thôn, trưởng bản ít thôi, theo quy định được hơn 1 triệu đồng/tháng, nhưng họ rất nhiều việc. Theo quy định hiện hành, cán bộ trưởng thôn, trưởng bản được hưởng phụ cấp hệ số 1,0 mức lương tối thiểu. Chỉ riêng tiền gọi điện thoại, tiền xăng xe đi lại đã hết rồi. Đã là trưởng bản thì việc gì trong bản cũng phải đến; việc hiếu, việc hỷ của bất cứ nhà nào, trưởng bản cũng không thể vắng mặt. Thế nên có đồng nào, các trưởng bản chỉ đi đám cưới, đám ma là hết".

    Trong câu chuyện với tôi, ông Vàng Bua Tủa phân trần: "Không phải tôi đòi hỏi gì cho tôi hay các trưởng bản đâu. Tiện đây các cán bộ đến xã giúp bà con thì chia sẻ vậy thôi". Điều Chủ tịch UBND xã Púng Luông trăn trở khiến tôi như mang theo một gánh nặng tâm tư trong suốt hành trình.

    Bài và ảnh: TUYÊN SƠN

     

    BÁO IN - Số 7 Phan Đình Phùng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...