Thứ Hai, 05/09/2016, 07:31

    Trân trọng quãng thời gian quân ngũ

    QĐND - Mới đây, tôi tình cờ liên lạc được với Bùi Quý Quốc, một chiến sĩ xuất ngũ, trước đây cùng đơn vị với tôi. Qua đó, tôi được biết Quốc mới lập gia đình, hiện đang làm lái xe trong một công ty.

    Quốc tâm sự với tôi rằng, quãng thời gian tại ngũ là khoảng thời gian đẹp nhất. Xuất ngũ, trở lại cuộc sống thường nhật, Quốc phải tự thân xoay xở rất nhiều. Lập gia đình, mọi thứ lo toan, bộn bề đến với em. Cảm thông với Quốc, tôi động viên em hãy cố gắng phấn đấu, biết lo cho bản thân và gia đình là đáng quý, bởi người đàn ông là trụ cột trong nhà. Em nói lời cảm ơn tôi. Dẫu biết rằng lời cảm ơn ấy đến hơi muộn nhưng tôi cũng cảm thấy ấm lòng. Lại nhớ trước đây, tôi từng dốc cả “ruột gan” khuyên nhủ, có khi không mấy nhẹ nhàng, nhưng may mắn thay em đã thấm thía được phần nào.

    Bất ngờ hơn, từ sự liên lạc với Quốc, nhiều cựu quân nhân khác cùng đơn vị tôi đều bày tỏ tình cảm trân trọng quãng thời gian sống trong quân ngũ, giúp các em trưởng thành hơn khi về với đời thường. Các em còn hẹn sẽ trở lại thăm tôi, thăm lãnh đạo, chỉ huy đơn vị…

    TRẦN HƯNG QUỐC (Trung đoàn Gia Định, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh)

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...