Chủ Nhật, 05/06/2016, 09:30

    Trung đoàn "đẹp như công viên"

    QĐND - "Đẹp như công viên" là một trong những mục tiêu phấn đấu của Trung đoàn 18 (Sư đoàn 325, Quân đoàn 2). Mặc dù trời đang nắng như thiêu đốt nhưng khi bước vào cổng đơn vị, chúng tôi có cảm giác mát dịu bởi vẻ xanh tươi của hàng cây ven đường, của những vườn vải trĩu quả và các luống hoa rực rỡ khoe sắc (xem ảnh).

     
    Trước cửa nhà Sở chỉ huy Trung đoàn, 2 đài phun nước tự động phun lên trời những làn nước trắng xóa. Đây là công trình do bộ đội tự tay xây dựng, đơn vị chỉ phải bỏ tiền mua nguyên, vật liệu, thiết bị. Ngoài ra, Trung đoàn đã huy động hàng trăm ngày công bộ đội để tự xây 24 bảng tin, bảng tranh; 125 pa nô, 52 biển báo giao thông, vừa mang tính thẩm mỹ lại có tác dụng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ.

    Trung đoàn đã tổ chức cho bộ đội ốp lát toàn bộ hệ thống bể nước sinh hoạt, sửa, chữa, lát nền nhà tắm, xây dựng 30 bể xử lý nước thải sinh hoạt; mua 202 thùng rác, trồng được hơn 60 nghìn cây bóng mát, hơn 9 nghìn cây lấy gỗ và cây ăn quả. Dưới bàn tay khéo léo, cần cù, bộ đội đơn vị đã tự làm được gần 100.000m2 thảm cỏ; xây dựng 3 khuôn viên, 21 tiểu cảnh, gần 1.000m2 vườn hoa, bồn hoa. Không chỉ giỏi về cải tạo, xây dựng cảnh quan đơn vị, cán bộ, chiến sĩ nơi đây còn tích cực tăng gia sản xuất, trồng cây ăn quả. Hiện nay, ngoài sản phẩm vải thiều Lục Ngạn, chè xanh do bộ đội tự trồng đã trở thành thức uống “đặc sản” đối với cán bộ, chiến sĩ đơn vị và khách đến tham quan, công tác.

    Bài và ảnh: VĂN CHIỂN

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...