QĐND - Đó là Thượng úy Nguyễn Xuân Hà, Trung đội trưởng Trung đội 4, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 141 (Sư đoàn 312, Quân đoàn 1).
Để chuẩn bị đón một cái Tết vui tươi, lành mạnh, phấn khởi và tiết kiệm sắp tới, với bàn tay khéo léo, tài hoa của mình, anh được chỉ huy đơn vị giao nhiệm vụ đảm nhiệm khâu trang trí bàn thờ Tết và tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí của bộ đội. Ngoài việc hướng dẫn bộ đội cách bày biện mâm ngũ quả, cắt hoa, dán câu đối, anh còn tự tay sáng tạo những vật phẩm “cây nhà lá vườn”, không mất tiền mua ngoài thị trường như: Vẽ linh vật năm, vẽ cây đào, viết thư pháp, viết báo tường... bằng chính những vật liệu tại chỗ (xem ảnh).

Thượng úy Nguyễn Xuân Hà còn là một cán bộ có phương pháp huấn luyện bộ đội tốt, là hạt nhân đi đầu trong phong trào phát huy sáng kiến cải tiến mô hình học cụ của đơn vị với nhiều sáng kiến như: Lựu đạn phát sáng ban đêm và cải tiến kính ngắm kiểm tra đường ngắm của súng B41... đoạt giải nhất cấp trung đoàn năm huấn luyện 2016.
Bài và ảnh: ĐÀO NGỌC LÂM (Hòm thư 2AN-776 Sóc Sơn, Hà Nội)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận