Thứ Ba, 02/08/2016, 09:23

    “Truyền lửa” qua những tấm gương

    QĐND - Chúng tôi là những cán bộ trẻ được học tập, rèn luyện ở các học viện, nhà trường trong quân đội, nay về công tác ở các cơ quan, đơn vị.

    Trong thời gian công tác, chúng tôi thường xuyên được đọc Báo Quân đội nhân dân (QĐND) và “nghiện” từ khi nào không hay. Qua tờ báo chiến sĩ, những thông tin phong phú, cập nhật, được biên tập chặt chẽ và gần gũi với cuộc sống bộ đội. Trong số rất nhiều chuyên mục, chuyên trang, tôi ấn tượng nhất là chuyên trang “Tiếp lửa truyền thống”, trên trang 2 của Báo QĐND hằng ngày, ra thứ sáu hằng tuần. Có thể nói, trang “Tiếp lửa truyền thống” đã giúp chúng tôi có thêm ý chí, nghị lực để vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ ở đơn vị. Cách đây chưa lâu, tôi đọc bài Một đời “gương mẫu” nói về thương binh Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1950, quê ở thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Khi chưa tròn 17 tuổi, đang học phổ thông, anh Đức xin phép mẹ, tự chích ngón tay, lấy máu viết đơn tình nguyện lên đường chiến đấu. Tôi cũng ấn tượng với bài "Chiến công của nữ biệt động “Chim sắt”, nói về tấm gương chị Nguyễn Thị Thu Nguyệt, thành viên Đội biệt động 159-Biệt động Sài Gòn từ khi mới 14 tuổi. Khi bị địch bắt, tra tấn dã man, Thu Nguyệt vẫn không hề run sợ. Đó là hai trong số nhiều tấm gương mà chúng tôi đã được đọc qua Báo QĐND. Mong các nhà báo chiến sĩ có nhiều sức khỏe, viết nhiều tác phẩm hay để “truyền lửa” cho những sĩ quan trẻ như chúng tôi.

    NGUYỄN THIỆN KỸ (HT: 5NK-3120 Anh Sơn-Nghệ An)

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...