QĐND - Vài năm gần đây, căn phòng nhỏ nằm trong ngõ 90, đường Nguyễn Tuân đã trở thành điểm đến thân quen của người dân tổ dân phố số 20 và 21, phường Thanh Xuân Trung (Thanh Xuân, Hà Nội).
Đây là phòng đọc sách, báo của Câu lạc bộ tổ dân phố số 20 và 21, được thành lập từ tháng 6-2013, xuất phát từ ý tưởng của bà Nguyễn Thanh Hà thuộc Hội Cựu chiến binh phường Thanh Xuân Trung.

Thấy tủ sách của gia đình có nhiều sách hay nhưng chỉ bày ở nhà thì rất lãng phí, vì thế bà Hà đã quyết định đem tặng toàn bộ số sách cho câu lạc bộ. Việc làm của bà được người dân khu phố hưởng ứng. Hiện nay, tủ sách của câu lạc bộ đã có hơn 4.000 đầu sách, báo đa dạng các thể loại như: Sách về lịch sử, pháp luật, văn hóa-xã hội, văn học Việt Nam và thế giới; truyện tranh, thơ ca dành cho các cháu thiếu niên, nhi đồng. Ngoài ra còn có Báo Nhân Dân, Báo HàNộimới, Báo Người cao tuổi… Không dừng lại ở đó, nhằm làm đa dạng thêm các ấn phẩm báo chí và cung cấp cho bạn đọc, đặc biệt là các cựu chiến binh thông tin về hoạt động của quân đội, đời sống bộ đội thời nay, bà Nguyễn Thanh Hà đã có đơn gửi Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân đề nghị xin thêm các ấn phẩm của Báo Quân đội nhân dân cho câu lạc bộ. Ngay sau đó, đồng chí Tổng biên tập đã cử cán bộ Phòng Bạn đọc-Cộng tác viên xuống khảo sát, đề nghị quyết định mở thêm Câu lạc bộ đọc báo và xây dựng Báo Quân đội nhân dân tại đây, dự kiến sẽ ra mắt vào sáng thứ hai, ngày 7-3.
Ông Nguyễn Ngọc Chí, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh 12, Hội Cựu chiến binh phường Thanh Xuân Trung, tâm sự: “Từ 15 giờ đến 18 giờ ngày thứ năm và chủ nhật hằng tuần, chúng tôi lại tới đây đọc sách, báo. Các cháu nhỏ cũng đến đọc rất đông. Từ ngày có tủ sách, văn hóa đọc của người dân đã có nhiều thay đổi tích cực, giúp mọi người có thêm nhiều kiến thức bổ ích. Đây cũng là nơi gặp gỡ, sinh hoạt văn hóa của người dân. Sắp tới, chúng tôi sẽ có thêm Báo Quân đội nhân dân để đọc, ai cũng vui vì có thêm một món ăn tinh thần mới, bổ ích”.
Bài và ảnh: THÁI BÌNH DƯƠNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận