Thứ Bảy, 29/04/2017, 00:24

    Vẫn nguyên “chất lính” tình nguyện

    QĐND - Chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Trung đoàn 19 (Sư đoàn 968) quân tình nguyện Việt-Lào (26-4-1972/26-4-2017), tại Hà Nội, Ban liên lạc truyền thống Trung đoàn 19 Anh hùng đã tổ chức buổi gặp mặt truyền thống với sự tham dự của gần 600 cựu chiến binh (CCB) là những nhân chứng lịch sử từ những ngày đầu đơn vị thành lập.

    Cuộc gặp mặt càng thêm cảm động bởi sự có mặt của đại biểu Hội truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, Hội truyền thống Bộ đội Trường Sơn thành phố Hà Nội, thân nhân các liệt sĩ và các CCB của trung đoàn từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước về dự.

    Các đại biểu dự buổi gặp mặt đã cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng của trung đoàn. Ra đời trên chiến trường nước bạn (Sa-la-van, Nam Lào), trong 45 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Trung đoàn 19 đã 17 năm làm nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Lào, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, được Đảng và Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

    Các thế hệ CCB Trung đoàn 19 không chỉ ôn lại truyền thống vẻ vang của Trung đoàn quân tình nguyện mà buổi gặp mặt còn là dịp để họ chia sẻ những vui, buồn, động viên nhau tiếp tục giữ vững và phát huy phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ.

    Được chứng kiến tình cảm của các cựu chiến binh Trung đoàn 19 sau 45 năm vẫn sâu đậm nghĩa tình đồng đội, lòng chúng tôi rưng rưng xúc động. Chúng tôi tự hào về "chất lính" tình nguyện vẫn "mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững" - như hành trang của tình hữu nghị đặc biệt Việt-Lào mà các anh đã mang theo trong suốt cuộc đời mình.

    LÊ AN KHÁNH (Cựu chiến binh Sư đoàn 968)

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...