Thứ Sáu, 12/02/2016, 09:08

    Việc làm nghĩa tình của các bạn trẻ

    QĐND - Đã thành thông lệ, cứ vào mồng 1 và ngày rằm hằng tháng, nhóm các bạn trẻ do Lê Ngọc Tuấn, sinh năm 1993, trú tại phố Nghĩa Dũng, phường Phúc Xá (Ba Đình, Hà Nội) làm trưởng nhóm lại tỏa đến khắp các ngõ phố của TP Hà Nội để phân phát cơm và quà cho người vô gia cư, người già, trẻ em lang thang.

    Việc làm của Tuấn và nhóm bạn bắt đầu từ tháng 7-2015. Ban đầu chỉ có Tuấn và người bạn thân cùng làm tại một khách sạn lớn ở TP Hà Nội, hằng ngày chứng kiến khách hàng sau khi ăn để lại quá nhiều thức ăn, có những suất ăn hầu như còn nguyên vẹn, đến cuối ngày lại bỏ đi, rất lãng phí. Tuấn suy nghĩ, tại sao không mang số thức ăn đó tặng cho những người còn thiếu ăn hằng ngày. Sau đó, Tuấn và bạn đã gặp ban quản lý khách sạn xin lại số thức ăn đó, rồi đóng hộp mang tặng những người vô gia cư, người già và trẻ em lang thang trên địa bàn thành phố. “Tiếng lành đồn xa”, việc làm của Tuấn nhận được sự ủng hộ, tham gia của nhiều người. Đến nay, nhóm của Tuấn đã có hơn 100 người, hầu hết là các bạn trẻ. Ngoài số thức ăn thừa xin ở khách sạn, các bạn trong nhóm còn tổ chức mua thêm đồ tươi sống để chế biến thành các món ăn, sau đó đóng hộp, mua nước uống, bánh ngọt, mì ăn liền… để các phần quà được nhiều và phong phú hơn.

    Được biết, trong những ngày rét vừa qua, nhóm của Tuấn đi phát cơm nhiều hơn. Cả nhóm còn vận động quyên góp, ủng hộ quần áo ấm cho người nghèo. Số quần áo lên tới vài trăm bộ, sau khi trao cho người nghèo ở TP Hà Nội không hết, Tuấn cùng các bạn lại đóng thùng gửi tặng đồng bào vùng cao.

    Chia sẻ về việc làm ý nghĩa của mình, Tuấn cho biết: “Được nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của những người vô gia cư, người có hoàn cảnh khó khăn khi nhận những hộp cơm, tấm áo là chúng tôi thấy ấm lòng. Việc làm của chúng tôi tuy rất nhỏ, nhưng cũng góp một phần làm dịu đi cơn đói, cái rét của những người có hoàn cảnh khó khăn”.

    THÁI BÌNH DƯƠNG

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...