QĐND Online – Năm nào cũng vậy, mỗi mùa mưa bão nhân dân cả nước lại hướng về vùng hoạn nạn với tinh thần sẻ chia. Bởi nơi ấy không chỉ có người dân đang phải gồng mình chống chọi bão lũ, mà còn có hình ảnh quen thuộc của các chiến sĩ bộ đội miệt mài vượt lũ, cứu dân, khắc phục hậu quả thiên tai.
Những hình ảnh đó không chỉ để lại tình cảm ấm áp trong lòng nhân dân, mà còn càng làm sáng thêm những phẩm chất cao quý của một đội quân được sinh ra từ nhân dân, vì nhân dân chiến đấu, vì nhân dân quên mình.
Nhưng ngày qua, liên tiếp các đợt lũ chồng lũ xảy ra, khiến nhân dân miền Trung lao đao, nhiều nơi bị cô lập. Tuy nhiên, luôn sát cánh, đồng hành với họ là các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Các chiến sĩ áo xanh có mặt ở mọi nơi hiểm nguy, băng mình qua dòng lũ để bế những em nhỏ, cõng những người già từ những nơi nguy hiểm đến nơi an toàn. Khi người dân bị dòng lũ dữ cuốn trôi, các chiến sĩ bộ đội cùng với các lực lượng khác thức trắng đêm tìm kiếm, rồi khi lũ cuốn trôi nhà cửa, các anh lại bố trí chỗ ở và lương thực, thực phẩm, không để người dân bị đói; hay điều trực thăng cứu hộ ngư dân bị nạn ngoài biển... Có thể thấy, trong bất cứ hoàn cảnh hiểm nguy nào, Bộ đội Cụ Hồ đều luôn có mặt và sự hiện diện của họ khiến người dân vững lòng hơn.

Bộ đội luôn có mặt ở những nơi hoạn nạn để giúp dân. Ảnh: tuoitre.vn
Ngoài làm tốt công tác nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Quân đội nhân dân Việt Nam cũng là lực lượng chủ lực, nòng cốt trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, thảm họa môi trường, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ... Đặc biệt, trong suốt thời gian phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua, toàn quân đã thực hiện, quán triệt sâu sắc tinh thần “chống dịch như chống giặc” của Thủ tướng Chính phủ, chủ động huy động lực lượng, trang thiết bị để cùng cả nước làm tốt công tác phòng, chống dịch.
Có thể thấy, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, thiên tai, dịch bệnh, sự chăm lo, sát cánh của bộ đội khiến người dân càng vững niềm tin vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Chẳng thế mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã từng nói “ở đâu nhân dân gặp khó khăn, gian khổ, thiên tai, dịch bệnh thì ở đó có bộ đội giúp dân”. Trong thời bình, phẩm chất, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục được phát huy và tỏa sáng.
Mỗi lần thiên tai, dịch bệnh đi qua, lại có biết bao câu chuyện cảm động về hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, về tình quân - dân keo sơn, gắn bó, về những hy sinh để bảo vệ tính mạng người dân được kể lại, lan tỏa mạnh mẽ. Tình cảm đó, nghĩa tình đó cũng là động lực tinh thần to lớn để cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và người dân vượt qua mọi khó khăn, vững tin hướng về phía trước, đón một ngày mới yên vui.
THÁI AN (Lê Ngô Cát, TP Huế)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận