Thứ Năm, 14/03/2019, 21:28

    Vườn rau của cựu chiến binh Tạ Huy Sơn

    QĐND - Về thôn Tê Quả, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội chúng tôi được người dân địa phương giới thiệu về mô hình trồng rau của cựu chiến binh Tạ Huy Sơn. Năm 1966, ở tuổi 21, ông Sơn lên đường nhập ngũ và được biên chế về đơn vị trinh sát pháo binh, thuộc Đoàn 559 Bộ đội Trường Sơn anh hùng.

    Những năm chiến tranh ông đã được tặng danh hiệu "dũng sĩ diệt Mỹ". Sau 12 năm trong quân ngũ, ông về phục viên và tích cực tham gia công tác xã hội ở địa phương. Không chỉ có vậy, ông rất “mát tay” làm kinh tế: Nuôi lợn, nuôi chim bồ câu và trồng rau. Trong đó, kinh nghiệm trồng rau của ông được người dân địa phương đánh giá cao.

    No image available

    Cùng chúng tôi ra thăm vườn ra, ông Sơn, chia sẻ: "Việc trồng rau quan trọng là phải đúng thời vụ, đúng quy trình thì mới cho năng suất cao (xem ảnh). Việc làm đất cũng cần coi trọng, đất phải xới lên để ải một thời gian, sau đó mới được làm tơi, mịn bằng cách đập đất bằng vồ, ủ phân, sau đó được đánh luống và mùa nào trồng thứ rau nấy cho phù hợp. Ví dụ, mùa hè trồng rau muống, mồng tơi, mùa đông thì trồng su hào, bắp cải, cà chua… Khi rau đã bén rễ thì việc đánh tỉa, nhổ cỏ, tưới nước, phá váng cho cây trao đổi chất và phát triển. Cũng tùy từng loại cây mà phải tưới nhiều hay ít, có loại không ưa nước dễ bị héo, có loại phải che nếu không sương muối làm hỏng cây… Việc bón phân cũng vậy, loại cho củ dùng phân gì, loại tốt lá thì bón loại phân gì… Nhờ vậy, chỉ có một sào đất 5%, nhưng nhờ biết "quay vòng" nên rau vườn nhà không chỉ đủ cung cấp cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, mà còn bán mang về nguồn thu ổn định cho gia đình.

    Mong có nhiều cựu chiến binh say mê trồng rau như ông Sơn!

    Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN THẾ

    (Số 3/377 đường Giải Phóng, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội)

    BÁO IN - Số 7 Phan Đình Phùng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...