QĐND - Ở thôn Phú Điền, xã Hàm Phú (huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) ai cũng biết gia đình bà Trần Thị Liên làm kinh tế giỏi. Khi chồng qua đời, bà Liên còn khá trẻ, một mình nuôi dạy hai người con.
Ba mẹ con bà Liên sống nhờ vào 5 sào ruộng, ngoài ra không có nghề phụ gì nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Với quyết tâm không cam chịu đói nghèo, bà đã cần cù lao động, sản xuất, cải thiện cuộc sống.

Bà Trần Thị Liên đang chăm sóc vườn gừng của gia đình
Với 10 triệu đồng vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, bà cùng các con đầu tư chăn nuôi gia cầm. Tiếp đó là cải tạo khu đất xung quanh nhà (khoảng hơn 1.000m2) để trồng 20 cây dừa và đào ao thả cá, trồng rau. Năm 2013, bà vay thêm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 50 triệu đồng để đầu tư trồng 500 trụ thanh long, trồng gừng trong bao xi măng. Năm đầu tiên bà trồng 1.000 bao gừng, cuối vụ thu hoạch được 2kg/bao, với giá bán từ 15.000 đến 20.000 đồng/kg. Có thêm nguồn thu, bà đầu tư vào trồng hoa cảnh. Tết năm 2015, nguyên tiền bán hoa cảnh, gia đình bà thu về hơn 10 triệu đồng. Năm 2016, bà mạnh dạn trồng hoa cảnh trong bao xi măng, cuối năm thu về hơn 20 triệu đồng. Từ năm 2016 đến nay, từ 500 trụ thanh long và vườn-ao-chuồng, gia đình bà đã thu hơn 200 triệu đồng/năm. Từ chỗ luôn phải đối mặt với cái đói, cái nghèo, đến nay gia đình bà Trần Thị Liên đã vươn lên khá giả.
Bài và ảnh: ĐỖ KHẮC THỂ (khu phố Lâm Giáo,thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận