QĐND - Mới đây, đến công tác tại Đại đội 36, Tiểu đoàn 11, Trường Sĩ quan Lục quân 1, chúng tôi được làm quen với học viên Nguyễn Thị Thùy (thủ khoa Khối D) Học viện Khoa học Quân sự với tổng số 28,75 điểm. Qua trao đổi chúng tôi được biết, hoàn cảnh của gia đình học viên Nguyễn Thị Thùy rất khó khăn. Năm 2015, khi Thùy học lớp 11 (Trường THPT Bạch Đằng, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) thì mẹ qua đời, khi đó em trai Thùy đang học lớp 6. Trước đau thương, mất mát, Thùy đã vững vàng vượt qua, tiếp tục vươn lên học tập để làm chỗ dựa tinh thần cho em.
Thương hoàn cảnh của học trò, cô giáo Mạc Thị Mai Thu đã đón Thùy về ở cùng để tiện chăm sóc, dạy bảo. Nhờ sự giúp đỡ của thầy cô, bạn bè, sự nỗ lực của bản thân, 3 năm học THPT, Thùy đều đạt danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc với điểm tổng kết trung bình các môn học trên 9,0. Đặc biệt năm lớp 12, Thùy tham gia thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh, đạt giải Nhì cấp thành phố. Tốt nghiệp kỳ thi THPT, Thùy làm hồ sơ dự thi Học viện Khoa học Quân sự, Trường Đại học Ngoại thương và trúng tuyển vào Khoa tiếng Anh, Học viện Khoa học Quân sự với tổng số 28,75 điểm. Học viên Nguyễn Thị Thùy tâm sự: "Có được kết quả đó là nhờ có sự thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ tận tâm của các thầy giáo, cô giáo và các bạn Trường THPT Bạch Đằng. Đây là "nén tâm nhang" tôi dành cho mẹ. Tôi sẽ cố gắng học tốt, rèn tốt để không phụ công lao to lớn của cha mẹ và các thầy giáo, cô giáo."
LÊ THỊ QUYẾT (HT: 2CA-11, Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận