Thứ Năm, 18/02/2016, 09:09

    Xin đừng lơi lỏng

    QĐND - Năm nào cũng vậy, cứ vào những ngày đầu năm mới là ở phường Phước Bình, phường đầu tiên được công nhận là phường văn hóa của quận 9, TP Hồ Chí Minh lại mọc lên vô số tụ điểm bài bạc với nhiều hình thức như: Bài cào, xì zách, tiến lên...

    Chẳng hề lén lút, nhiều điểm bài bạc tổ chức ngay trên vỉa hè, tiền bạc công khai trên sới bạc. Tiếng nói tục, chửi thề và cả cãi vã, đánh nhau không ít.

    Đường sá TP Hồ Chí Minh những ngày Tết rất thoáng đãng, thế nhưng, trên đường đi du xuân không khó để nhận thấy có rất nhiều người tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy chở 3, chở 4, hoặc không đội mũ bảo hiểm vì có suy nghĩ “Tết ấy mà, công an không bắt đâu!”.

    Ở nhiều điểm du lịch, nơi vui chơi giải trí cũng đầy rác thải. Nhiều gia đình hay nhóm bạn bè kéo nhau đi chơi Tết mang theo cả cơm nước, quà bánh, chỉ cần trải tấm ni-lông xuống, bày biện ra là đã có bữa tiệc. Thật tiện lợi và đỡ tốn tiền. Chỉ khổ cho bộ mặt công viên, vườn hoa, bãi biển đáng lẽ phải rất sạch đẹp thì ngược lại, rất nhếch nhác vì những "bữa tiệc" đó.

    Những ngày đầu năm, người ta thường tránh nặng lời với nhau, những người thực thi nhiệm vụ duy trì luật pháp, giữ gìn an ninh trật tự cũng có phần du di. Thế nhưng vẫn có không ít người lợi dụng điều đó để vi phạm, cộng với ý thức cộng đồng kém đã gây nên những hình ảnh chưa đẹp trong những ngày đầu Xuân năm mới. Đây là vấn đề cần được các cơ quan quản lý rút kinh nghiệm, chấn chỉnh.

    THANH TÙNG (Quận 9, TP Hồ Chí Minh)

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...