QĐND - Người dân ở ngõ 5 đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, hầu như ai cũng biết đến CCB Nguyễn Văn Quang, một công dân gương mẫu. Mặc dù tuổi cao nhưng ông vẫn hăng hái tham gia công tác xã hội, nhiều năm làm nhân viên bảo vệ tổ dân phố và được UBND quận tặng danh hiệu "Chiến sĩ tiên tiến" vào các năm: 2009, 2011, 2013, 2014 và 2015.
Được cấp trên khen thưởng vì những đóng góp của mình trong công tác duy trì an ninh-trật tự trên địa bàn, CCB Nguyễn Văn Quang rất vui. Song, ông băn khoăn không hiểu sao chỉ được nhận những tờ giấy khen, mà không có khung đi kèm, chẳng lẽ do bộ phận phụ trách khen thưởng "tiết kiệm" quá (xem ảnh).

CCB Nguyễn Văn Quang chia sẻ: “Muốn treo lên để “khoe” với con cháu, khó quá! Có lẽ mình phải bỏ tiền túi ra mua khung cũng nên?”. Thiết nghĩ, việc "nuôi phong trào" như trên quả là chưa ổn, rất mong UBND quận Thanh Xuân rút kinh nghiệm và khắc phục kịp thời.
Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN THẾ (Số 3/377 đường Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận