Những ngày đầu Xuân Bính Thân 2016, trên Báo Quân đội nhân dân đã có nhiều bài viết phản ánh không khí vui Xuân, đón Tết của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong toàn quân một cách sinh động. Đọc những bài viết trên tờ báo của chúng ta, tôi và bạn bè cùng trang lứa như được sống lại thời tuổi trẻ và những ngày tháng trong quân ngũ.
Ấn tượng nhất đối với chúng tôi là các bài: "Xuân ấm nghĩa tình"; "Xuân về trên đỉnh Sơn Trà"... Đặc biệt là chương trình phát thanh nhân dịp Tết Nguyên đán “Đảo xa chúc Tết đất liền” trên Báo Quân đội nhân dân điện tử. Qua đó, tôi được nghe cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) chia sẻ niềm vui đón Tết sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ XII, gửi lời chúc mừng đến người dân trên đất liền một năm mới an khang thịnh vượng.
Tôi hiểu, để có những bài viết chân thực, giàu thông tin ấy, các phóng viên của Báo Quân đội nhân dân đã phải gác lại niềm vui sum họp đón Tết bên gia đình, bạn bè, người thân để đến đơn vị cùng ăn, cùng ở và cùng vui Xuân với bộ đội. Có lẽ đây cũng là một nét truyền thống riêng của những nhà báo chiến sĩ. Mong rằng tờ báo chiến sĩ sẽ giữ mãi truyền thống này.
BÙI VĂN HỆ (Xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận