Thứ Tư, 30/01/2019, 09:10

    Đào Tam Điệp

    QĐND - Tôi mua cành đào Tam Điệp / Bạn bè đùa vui: / “Sao lại làm chuyện ngược đời / Khi đào Nhật Tân / Vẫn nổi danh Hà Nội?!”...

     

    Cách đây hơn hai thế kỷ

    Tam Điệp nơi này

    Quang Trung khao quân trước Tết

    Dũng mãnh, bất ngờ, thần tốc

    Ào ạt diệt xâm lăng

    Người chọn cành đào

    Gửi tặng Ngọc Hân đón Tết

     

    Từ năm ấy

    Sắc đào Quang Trung

    Thấm đất vùng Tam Điệp

    Nở đẹp những mùa xuân

     

    Giữa mùa đông phơ phất

    Cô bán đào cười duyên

    Người đẹp, đào càng đẹp

    Sao không mua một cành?!

    NGUYỄN HỒNG VINH

     

    BÁO IN - Số 7 Phan Đình Phùng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...