QĐND Online - Khi biết tin nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu do tuổi cao sức yếu đã từ trần vào hồi 2 giờ 52 phút ngày 7-8-2020 tại Hà Nội, Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.
Trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân, Đại tướng Phạm Văn Trà chia sẻ: "Cuộc đời của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu gắn liền với Quân đội. Anh Phiêu trưởng thành từ người lính cho tới một vị tướng và tham gia 3 cuộc chiến tranh. Sau giải phóng miền Nam, tôi mới có cơ hội tiếp xúc với anh Lê Khả Phiêu. Anh là một con người hết sức bình dị và gần gũi, nói và làm luôn luôn nhất quán; đặc biệt anh có tư tưởng luôn lấy dân làm gốc, quan tâm đến đời sống bộ đội và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở".

Đại tướng Phạm Văn Trà trao đổi với phóng viên về nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: Việt Cường
Lấy dân làm gốc theo tư tưởng Bác Hồ
Tôi nhớ trong thời kỳ anh Phiêu đảm nhiệm chức vụ Thường trực Bộ Chính trị (nay là Thường trực Ban Bí thư) và Tổng Bí thư, ở nước ta có hai sự kiện lớn. Đó là sự việc đất đai ở Thái Bình năm 1997 và ở Tây Nguyên năm 2001.
Vụ việc thứ nhất là ở Thái Bình năm 1997, lúc đó tôi là Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, còn anh Phiêu là Thường trực Bộ Chính trị. Khi chỉ đạo xử lý vấn đề ở Thái Bình anh Phiêu có nói: Sự việc này chủ yếu là do nhân dân bức xúc với cách làm của cán bộ cơ sở nên họ mới có những hành động như vậy chứ không có thế lực nào xúi giục cả. Việc của chúng ta là phải tìm cho ra những người đã làm sai, làm chưa đúng để nhân dân nhìn thấy; tuyệt đối không được đàn áp nhân dân bằng bất kỳ hình thức nào. Sau đó, chúng ta cũng cử nhiều đoàn công tác về Thái Bình để tìm hiểu và giải quyết vấn đề nên sự việc ở Thái Bình cũng từng bước ổn định.
Vụ việc ở Tây Nguyên năm 2001, lúc đó tôi làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có xin ý kiến chỉ đạo của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu thì anh Phiêu có chỉ đạo: Mặc dù tình hình có phức tạp nhưng chủ yếu là người dân bị lợi dụng, lôi kéo để thực hiện những ý đồ xấu của lực lượng phản động cho nên tuyệt đối không được dùng vũ lực để đàn áp nhân dân. Chính vì thế năm đó, có nhiều đoàn cán bộ của quân đội ta vào từng bản làng ở Tây Nguyên thuyết phục, giải thích và tuyên truyền để đồng bào hiểu rõ được âm mưu của thế lực phản động. Từ đó, chúng ta ổn định được tình hình ở đây. Tôi cho rằng, quan điểm quần chúng của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu rất rõ ràng; đặc biệt là luôn luôn lấy dân làm gốc theo tư tưởng của Bác Hồ.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: Tư liệu.
Hết lòng với công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Khi còn làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu luôn quan tâm đến xây dựng tổ chức Đảng, làm sao Đảng phải là nòng cốt trong Quân đội. Đảng có mạnh thì Quân đội mới mạnh để bảo đảm sẵn sàng chiến đấu. Khi giữ cương vị là Tổng Bí thư, đồng chí Lê Khả Phiêu cùng Bộ Chính trị chủ trương xây dựng lại các nền nếp của Đảng, giữ các nguyên tắc trong xây dựng Đảng. Cụ thể là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; chấn chỉnh đảng viên, không những chỉnh đốn Đảng về tư tưởng chính trị mà cả lối sống, đạo đức.
Thời điểm đó, Bộ Chính trị đã thực hiện nêu gương, các thành viên Bộ Chính trị có kiểm điểm trước, sau đó đến các nơi, các tỉnh ủy. Bộ Chính trị khuyến khích mọi đảng viên cấp cao tự giác kiểm điểm, cùng với các vấn đề về tư tưởng, quan điểm cần nhấn mạnh lối sống, đạo đức, tác phong.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu (lúc đó là Thiếu tướng, Chủ nhiệm Chính trị Mặt trận Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia) trong một chuyến công tác tại vùng núi phía Bắc Campuchia năm 1986. Ảnh tư liệu.
Luôn gần gũi bộ đội và sát chiến trường
Khi anh Phiêu là Chủ nhiệm Chính trị Mặt trận Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia, mỗi lần xuống thăm đơn vị, lúc đó tôi là Sư đoàn trưởng thì nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu luôn quan tâm đến đời sống của bộ đội. Khi ấy, dịch sốt rét đang hoành hành rất nguy hiểm làm bộ đội hy sinh nhiều. Hầu như người nào bị sốt rét cũng không qua khỏi. Chứng kiến cảnh này, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu rất xúc động và thương bộ đội; chỉ đạo phải làm sao ngăn chặn ngay việc này. Sau đó, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã đề nghị với Chính phủ cử một đoàn công tác y tế về đơn vị tôi để tìm hiểu và đưa ra phương pháp giúp bộ đội phòng, chống dịch sốt rét. Có thể nói, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu là một người luôn đi sát bộ đội, sát chiến trường để tìm hiểu thực tế. Từ đó đưa ra những quyết định cụ thể giúp bộ đội vững về tâm lý, khỏe về thể trạng để bảo đảm công tác sẵn sàng chiến đấu.
VIỆT CƯỜNG (lược ghi theo lời kể của Đại tướng Phạm Văn Trà)
QĐND Online – Nhận được thông tin Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đi xa, về với thế giới của Bác Hồ và những nhà cách mạng tiền bối, chúng tôi, những người làm công tác thư viện trong quân đội không khỏi bàng hoàng và vô cùng xúc động. Bởi đã từ lâu, trong lịch sử hoạt động của ngành thư viện quân đội hòa cùng dòng chảy của lịch sử đất nước và quân đội, luôn có hình ảnh thân thương của ông với những quan tâm sâu sắc. Từ những năm tháng giữa chiến trường khốc liệt hay trong thời bình ở cương vị cấp cao, ông luôn nâng niu từng trang sách và đã trở thành "nhịp cầu lớn" đưa sách thư viện đến với bộ đội và nhân dân, góp phần phát triển văn hóa đọc trong quân đội.
QĐND - Đồng chí Thượng tướng Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vĩnh biệt chúng ta!
QĐND - Thanh Hóa là vùng đất “địa linh nhân kiệt", được hình thành và phát triển cùng với tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Trong thời đại Hồ Chí Minh, người dân Thanh Hóa luôn một lòng đi theo Đảng, bất khuất, kiên cường chống giặc ngoại xâm, hăng say trong lao động, sản xuất. Nhiều người con ưu tú của quê hương đã trở thành những chiến sĩ cộng sản trung kiên, cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước.
QĐND - Tiếp chúng tôi tại nhà riêng, tay nâng niu bức ảnh chụp với nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Thiếu tướng Lê Xã Hội (tên thường gọi là Chín Hội) nguyên Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 9 nghẹn ngào: “Vậy là thêm một vị tướng tài ba đã ra đi. Tôi chỉ tiếc mình tuổi cao, sức yếu, không thể ra Hà Nội để tiễn Anh Năm Phiêu về nơi an nghỉ cuối cùng!”
QĐND - Thông tin nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về với cõi người hiền, khiến cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 2 vô cùng bùi ngùi, xúc động. Từ sâu thẳm tâm khảm mỗi tướng lĩnh, cựu chiến binh, cán bộ, chiến sĩ... tuy khác nhau về thế hệ, nhưng đều có chung niềm tiếc thương, lòng biết ơn sâu sắc và niềm trân quý to lớn trước tình cảm và những đóng góp quý báu của một trong những cán bộ thuộc thế hệ đầu tiên, đặt nền móng xây dựng nên Binh đoàn Hương Giang anh hùng-một trong những nhà lãnh đạo tài năng, cương trực, giản dị, mẫu mực về đạo đức, lối sống; đã dành trọn đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân!
QĐND - Với anh chị em làm Báo Quân đội nhân dân (QĐND) nói riêng và các nhà báo quân đội nói chung, nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) Lê Khả Phiêu luôn có tình cảm đặc biệt.
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận