Lớp đảng viên tuổi 18
Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nhiều em học sinh không chỉ học giỏi, rèn luyện đạo đức tốt mà còn sớm nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, sẵn sàng bước vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Là một đảng viên với gần 30 năm tuổi Đảng, tôi từng nhiều lần tham gia đại hội chi bộ, đại hội đảng bộ cơ sở và có cả những lần vinh dự được bầu làm đại biểu đi dự đại hội cấp trên.
Mỗi lần bước vào hội trường, tim tôi lại đập rộn ràng, bởi tôi hiểu mình đang đứng trong một không gian đặc biệt: Nơi hội tụ ý chí, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm của toàn đảng bộ, nơi mỗi lời nói, lá phiếu đều mang theo khát vọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Một buổi sinh hoạt chi bộ ở khu dân cư. Ảnh minh họa: vov.vn
Tôi còn nhớ lần đầu tiên được bầu làm đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên. Tối hôm đó, tôi thao thức rất lâu, không phải vì lo lắng cho bản thân mà vì tôi ý thức được rằng mình đang mang theo niềm tin của tập thể, của những đảng viên đã gửi gắm sự lựa chọn vào mình. Tôi đã dành nhiều ngày để nghiên cứu kỹ báo cáo chính trị, các dự thảo văn kiện trình đại hội. Đọc từng dòng, tôi như thấy rõ chặng đường mà đảng bộ, đơn vị mình đã đi qua, cả những thành tựu đáng tự hào lẫn những điều cần nghiêm túc nhìn nhận để khắc phục. Tôi ghi chép lại những ý kiến của các đồng chí trong chi bộ, những tâm tư của cán bộ trẻ, cả băn khoăn của những người gần đến tuổi nghỉ hưu, để mang theo và phát biểu tại đại hội.
Tại đại hội, tôi đã đứng lên bày tỏ quan điểm về công tác phát triển đảng viên trẻ, về việc làm sao để tinh thần nêu gương của cán bộ lãnh đạo trở thành hành động cụ thể chứ không chỉ dừng lại trong hội nghị. Tôi cũng mạnh dạn đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng sát thực tiễn hơn. Khi bỏ phiếu bầu ban chấp hành, tôi cân nhắc rất kỹ từng gương mặt, không để cảm tính hay mối quan hệ cá nhân chi phối. Tôi luôn tâm niệm: Chọn người đủ đức, đủ tài không chỉ là trách nhiệm mà còn là danh dự của người đảng viên, rộng hơn là việc làm cần kíp cho cách mạng.
Tham dự đại hội, tôi thấy rõ tính dân chủ trong Đảng được phát huy. Mọi ý kiến, dù là từ một đảng viên trẻ tuổi hay người đã có nhiều năm kinh nghiệm, đều được lắng nghe, ghi nhận. Nhưng tôi cũng từng chứng kiến có đồng chí xem nhẹ trách nhiệm, coi việc dự đại hội chỉ là hình thức, ỷ lại vào cấp ủy, không phát biểu, không nghiên cứu văn kiện. Điều đó thật đáng tiếc.
Đại hội không phải là việc riêng của cấp ủy mà là sự kiện chính trị có ý nghĩa với mỗi đảng viên. Nếu mỗi chúng ta đều thấy mình là một phần của đại hội, đều phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ và bản lĩnh thì đại hội sẽ thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc, góp phần quan trọng vào sự phát triển của tổ chức Đảng.
Tôi mong rằng, trong mỗi đại hội tới đây, các đảng viên hãy đến không chỉ với tấm thẻ đảng mà còn với tinh thần trách nhiệm, lòng yêu Đảng, yêu Tổ quốc và ý chí vươn lên đổi mới cho đất nước phát triển ngày càng hùng cường, thịnh vượng. Hãy coi việc tham gia đại hội là một vinh dự, là dịp để đóng góp công sức vào sự phát triển chung. Chỉ khi đó, Đảng ta mới thực sự mạnh từ gốc, từ từng chi bộ, từng đảng viên. Và đó cũng chính là con đường ngắn nhất để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống...
KHUẤT DUY TIẾN
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.
Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nhiều em học sinh không chỉ học giỏi, rèn luyện đạo đức tốt mà còn sớm nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, sẵn sàng bước vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đây là thông tin vừa được đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ cho biết tại phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Tập đoàn VNPT vừa tổ chức ngày 26-5, tại Hà Nội.
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận