QĐND - Mỗi dịp Xuân về, những cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở Lữ đoàn 918 (Quân chủng PK-KQ) lại bận rộn với công tác thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Công việc tuy vất vả nhưng ai cũng cảm thấy phấn khởi vì đã giúp đỡ được những chị em vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống.
Trong những ngày đầu Xuân, căn nhà nhỏ của Thượng úy QNCN Mai Thị Hiền, nhân viên báo vụ, Đại đội Thông tin Sở chỉ huy, Tiểu đoàn Thông tin- Ra-đa lại được sưởi ấm bởi tấm lòng thơm thảo của hội viên phụ nữ Lữ đoàn 918. Đó là những lời thăm hỏi, động viên cùng sự giúp đỡ về vật chất của chị em trong đơn vị giúp chị Mai Thị Hiền có thêm nghị lực chữa bệnh cho con.

Cùng hoàn cảnh khó khăn như chị Mai Thị Hiền còn có chị Vũ Thị Thúy, nhân viên thống kê, có con bị ung thư máu; chị Nguyễn Thị Thu Hương, nhân viên truyền số liệu, có con bị u máu não. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, trong hơn 100 hội viên phụ nữ của lữ đoàn, có 2 chị là vợ liệt sĩ của đơn vị, 8 chị là con liệt sĩ, 2 chị mắc bệnh hiểm nghèo, có 5 cháu khuyết tật và mắc bệnh nan y là con của hội viên trong đơn vị. Vào các dịp lễ, Tết, Hội Phụ nữ cơ sở đã tổ chức tới thắp hương tại các gia đình liệt sĩ, thăm hỏi, tặng quà các cháu khuyết tật. Thiếu tá QNCN Lê Thị Lê Thu, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở lữ đoàn cho biết: "Cùng với việc thăm hỏi, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, Hội Phụ nữ còn tích cực tham gia thực hiện công tác chính sách hậu phương quân đội. Phong trào "Ngày tiết kiệm vì phụ nữ khó khăn" vẫn được duy trì đều với số tiền là 10 triệu đồng và từ các nguồn vốn khác là 28 triệu đồng. Hội dùng số vốn tiết kiệm cho 6 hội viên vay để phát triển kinh tế gia đình".
Thực hiện tốt công tác chính sách, nhiều hội viên đã yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị, tích cực tham gia các hoạt động phụ nữ. Bằng nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa, Hội Phụ nữ cơ sở Lữ đoàn 918 đã mang lại niềm vui hạnh phúc đến cho các gia đình hội viên, giúp họ thêm ấm lòng mỗi dịp Tết đến, Xuân về.
Bài và ảnh: VŨ DUY
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận